Khoảng 20h30, quán Minh Nguyệt khá đông khách đến hát, tại căn phòng 16 m2 của quán có 3 tốp thanh niên. Nhóm thứ nhất gồm 4 người trong đó có Nguyễn Hoàng Anh, 42 tuổi, ở Thanh Xuân Trung; Lê Hồng anh, 23 tuổi ở phố Quan Nhân cùng 2 thanh niên khác nữa (đã bỏ trốn) đang ngồi hát thì nhóm thứ 2 có 9 người gồm Nguyễn Tiến Mạnh, 26 tuổi ở Khương Đình cùng với Nguyễn Anh Đức ở An Dương, Tây Hồ; Nguyễn Tuấn Anh, 20 tuổi ở tập thể Nam Đồng và một số thanh niên tên khác nữa. Khi cả 2 nhóm đang nghe nhau hát thì nhóm thứ 3 gồm 2 cô gái đến.
Thấy 2 người bạn gái lạ mặt đang ngồi nghe hát, Nguyễn Tuấn Anh trong nhóm thứ 2 buông lời làm quen và tán tỉnh 2 cô bạn gái ngồi cạnh bàn. Thấy Tuấn Anh tán tỉnh 2 cô gái lạ mặt mới bước vào quán với lời lẽ sỗ sàng, thô thiển, Lê Hồng Anh của nhóm thứ 2 nổi máu “yêng hùng”, cộng thêm cơn ma men đang trỗi dậy trong người, Hồng Anh đã gọi Tuấn Anh ra ngoài để dạy cho một bài học.
Sau khi cả 2 ra khỏi phòng, tiếng chửi bới cãi vã nhau một lúc một to hơn. Để giải quyết cơn bực tức, Hồng Anh đã dùng dao nhọn đâm vào Tuấn Anh. Khi Tuấn Anh hô to: “tao bị đâm rồi”, cả hai nhóm mở cửa chạy ra đường và cùng lao vào đánh nhau. Do Tuấn Anh bị Hồng Anh đâm bằng dao nhọn, cả nhóm thứ 2 cay cú tìm cách đâm Hồng Anh 4 nhát vào người. Do bị mất nhiều máu, Hồng Anh đã chết trên đường đi cấp cứu.
K. Ngọc