Tài xế Cherdchai Utamacha. Ảnh: Bangkok Post |
Cảnh sát Bangkok đã bắt giữ Cherdchai Utamacha, 32 tuổi, tại căn hộ của anh ta ở quận Prawes vào sáng hôm 7/7. Cherdchai bị buộc tội dùng dao đâm chết Troy Lee Pilkington, 50 tuổi, sau khi cả hai có cuộc tranh cãi lớn tiếng về tiền cước taxi trước đó một ngày.
Thi thể của ông Pilkington được tìm thấy trước một cửa hiệu cắt tóc. Cảnh sát Pol Col Tawatkiat cho biết tài xế Cherdchai cũng đã nhận tội.
Cherdchai kể lại rằng tối ngày 6/7, anh đón ông Pilkington ở đối diện cửa hàng Central Bangna và chở về nhà. Khi đến địa điểm vụ án xảy ra, đường bị ùn tắc. Ông Pilkington chửi Cherdchai rằng anh đã gian lận tiền cước taxi. Sau đó, ông Pilkington xuống xe và bỏ đi mà không thanh toán 51 bạt (khoảng 35 nghìn đồng).
Khi anh Cherdchai đi theo đòi trả tiền thì ông Pilkington ném cốc cà phê vào người anh. Tức giận, người lái xe taxi liền rút con dao dài 18cm ra dọa vị khách tuy nhiên khi ông Pilkington chống cự và lao về phía mình, Cherdchai đã rút dao ra đâm để tự vệ. Nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, còn Cherdchai lái xe bỏ trốn.
Theo Bangkok Post, Cherdchai sau đó vứt dao và chiếc áo dính đầy máu mà ông ta mặc trên người để thủ tiêu. Tuy nhiên cảnh sát sau đó đã tìm lại được hung khí.
Điều tra cho thấy ông Troy Lee Pilkington quốc tịch Mỹ nhưng do đã sống ở Thái Lan được hơn 3 năm nên có thể nói tiếng Thái trôi chảy. Pilkington có một cô bạn gái người Thái và cả hai hiện sống chung. Cảnh sát cho hay anh Cherdchai bị buộc tội giết người và mang vũ khí ở nơi công cộng.
Hướng Dương