Từ lúc quyết định cưới đến khi chính thức tổ chức, gia đình hai bên của vợ chồng tôi có tới nửa năm để chuẩn bị. Vì dư giả thời gian, hai bên gia đình cũng gặp gỡ vài lần để trao đổi về vấn đề cưới xin, chuẩn bị lễ ăn hỏi, chuyện thách cưới... Do có mối quan hệ thân tình từ trước, bố mẹ tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình chồng chỉ có mình mẹ chồng nên không thách cưới nhiều và không yêu cầu phải có "lễ đen" khi làm đám hỏi. Yêu cầu của bố mẹ tôi chỉ là 5 mâm lễ đơn giản gồm rượu, chè, hoa quả, trầu cau và bánh.
![]() |
Phong bì nhà trai mang sang trong ngày đám hỏi đã 'không cánh mà bay'. Ảnh: HNS. |
Những tưởng hai bên gia đình đã thống nhất và cứ thế thực hiện. Tôi và chồng được giao nhiệm vụ chuẩn bị 5 mâm lễ. Vì các lễ cũng đơn giản nên chúng tôi tự mình mua đồ về gói và nhờ người trang trí mâm lễ giúp. Mẹ chồng tôi không bàn bạc gì với bên nhà tôi, bà tự quyết định sẽ đi "lễ đen" cho phải lễ với nhà gái và cho đúng với phong tục. Chuyện này bà chỉ bàn qua với chồng tôi và nhắc anh không cần phải nói với tôi biết, kẻo ông bà thông gia lại phản đối.
Ngày đám hỏi, hai bên gia đình ngồi lại ăn uống, trò chuyện rôm rả. Vì tôi phải đón dâu 2 lần nên cũng theo về nhà chồng luôn trong ngày đám hỏi và sau đó trở về nhà vào sáng hôm sau. Tôi đi theo chồng để lại ở nhà chỉ có mẹ và hai em trai dọn dẹp rạp đám hỏi và cỗ bàn. Nhà tôi cũng thuê một vài người đến giúp vì sức khỏe của mẹ không tốt.
![]() |
Đám hỏi của chúng tôi rất đơn giản, chỉ gồm 5 lễ. Ảnh: HNS. |
Về đến nhà chồng, tôi theo mẹ chồng lên làm lễ rồi vào phòng chuẩn bị đồ để hôm sau về từ sớm. Chồng ngồi tính toán các khoản chi tiêu cho đám hỏi vì cả tôi và anh đều thống nhất phải ghi rõ ràng để sau này dễ tổng kết. Xem lại giấy tờ của chồng, tôi phát hiện có khoản "phong bì đám hỏi" lên tới 6 triệu đồng. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại thì lúc đấy chồng mới nói là có đi nhà gái 2 phong bì, mỗi chiếc 3 triệu đồng.
Sau lời "tự thú" đó của chồng, tôi gọi điện về cho mẹ để kiểm tra. Bà cũng ngỡ ngàng như tôi vì chuyện "lễ đen" hai nhà đã thống nhất bỏ qua. Bà cũng nói không để ý có cái phong bì nào cả. Lúc đấy cả nhà tôi mới cuống cuồng đi tìm hai chiếc phong bì thất lạc và càng tìm lại càng mất tăm. Chồng tôi bảo đã để cả hai trong tráp trầu cau nhỏ mà mẹ chồng mang đi, mẹ chồng cũng khẳng định lúc trao tráp đã kiểm tra kỹ. Vậy là cuối cùng, 2 chiếc phong bì 6 triệu đồng ấy đã "không cánh mà bay" và đến lúc này, vợ chồng tôi cũng không rõ nó đã có may mắn "rơi" vào tay ai.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Ngọc Quyên
(Hưng Yên)