Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm, tôi là trưởng phòng của một ngân hàng trong khi chồng là thợ cắt tóc. Chồng không học hết cấp 3 nhưng có ưu điểm là sành điệu, luôn biết cách chải chuốt bản thân và thực sự am hiểu về thời trang, phong cách. Điều đó khiến tôi nể và yêu anh.
Tuy nhiên gần đây, những khác biệt về trình độ học vấn của chúng tôi bắt đầu lộ rõ. Trong các câu chuyện hàng ngày, anh thường chỉ nói về những chủ đề như thời trang, giới giải trí hay khách hàng tại tiệm tóc, trong khi các đồng nghiệp của tôi thảo luận về các vấn đề kinh tế, chính trị hoặc văn hóa quốc tế. Sự chênh lệch này khiến tôi cảm thấy chán, không muốn giao tiếp với anh.
Đặc biệt, khi tôi đưa anh đi gặp đồng nghiệp, anh cũng không thể nói chuyện với họ, điều này vô hình trung tạo ra áp lực và mệt mỏi cho cả hai. Một lần khác, khi dự một sự kiện quan trọng, anh đã mặc một bộ đồ sặc sỡ thay vì trang phục lịch sự, tinh tế mà sự kiện đó yêu cầu. Dù biết anh cố gắng ăn mặc theo cách mà anh nghĩ là đẹp nhất, tôi lại cảm thấy rất xấu hổ.
Tôi không có người khác nhưng bắt đầu chán chồng. Tôi bế tắc, không biết làm thế nào để cả hai hòa hợp hơn. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các độc giả.
Minh Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.