Tôi có một tình yêu đẹp và tự tay tôi đã đánh mất nó. Tôi và cô ấy biết nhau là lúc tôi vừa chia tay mối tình 6 năm. Qua một thời gian dài nhắn tin, điện thoại, tình cảm chúng tôi dành cho nhau càng nhiều nhưng vì điều kiện khách quan nên không thể đến được với nhau. Và tôi đã quen một người khác. Trong khi đó, cô ấy - người yêu cũ của tôi vẫn chờ đợi tôi. Sau hơn một năm, tôi nhận ra mình còn yêu cô ấy rất nhiều và quay lại với nhau. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc và thực sự vui vẻ bên nhau.
Trong một lần say xỉn, không làm chủ được mình, tôi đã tát cô ấy. Chúng tôi một lần nữa chia tay. Khoảng thời gian đó, tôi đã hối hận và sỉ vả mình rất nhiều. Thật may, dịp Tết vừa rồi, cô ấy đã tha thứ cho tôi. Cô ấy cho tôi cơ hội sửa sai và đến giờ tôi biết được tình yêu cô ấy dành cho tôi nhiều như thế nào.
Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Ngày hôm qua, trong lúc nói chuyện thì cô ấy đã lỡ lời nói về việc tôi từng có hành động vũ phu cho mẹ cô ấy nghe. Vì thế, bác ấy nhất quyết cấm cản không cho chúng tôi quen nhau. Cô ấy là một người rất thương cha mẹ, không muốn cha mẹ buồn nên thuyết phục mẹ không được thì có vẻ muốn buông xuôi.
Hiện giờ, tâm trạng tôi rất rối và không biết phải làm sao? Tôi đã cầu xin mẹ cô ấy cho hai đứa tôi một cơ hội nhưng không được. Thật lòng tôi rất yêu và không biết sẽ sống sao nếu rời xa cô ấy. Trong ba ngày mà tôi đã sụt mất 4kg.
Mong các bạn đọc giúp tôi phải làm cách nào để có thể tiếp tục và đi xa hơn trong tình yêu này. Tôi cũng hy vọng nếu cô ấy đọc được bài viết này sẽ cùng tôi cố gắng vượt qua khó khăn chứ đừng buông xuôi như thế.
Nguyễn Luân