Đã hơn 30 tuổi nhưng Hưng, con trai bà Ngọc, vẫn chưa lấy vợ. Không phải anh kén chọn hay khó khăn trong chuyện tìm bạn đời. Hưng là con một, nhà giàu, việc làm ổn định, lại là thanh niên ngoan ngoãn, chăm chỉ và rất nghe lời mẹ. Có nhiều cô gái yêu anh, và anh cũng mấy lần dẫn người yêu về nhà ra mắt mẹ nhưng tất cả đều không vừa ý bà. Cô thì bà chê xấu, cô bà chê nhà ở xa…
Anh buồn lòng chia tay lần lượt từng người. Rồi một ngày, Hưng gặp Mỹ Hạnh, cô gái mà mẹ anh không chê được câu nào. Tình yêu của họ thật đẹp và chỉ chờ ngày kết trái.
Bỗng bà Ngọc bắt Hưng phải chia tay Hạnh. Lần này anh không nghe mẹ mà quyết định theo ý mình. Khuyên con không được, bà Ngọc tìm đến Hạnh và nói cho cô lý do hai người phải chia tay.
Chả là, ở huyện bên có một ông thày bói được khen xem tình duyên rất hay, chỉ cần qua ngày sinh, tháng đẻ là có thể biết được vận mệnh, tương lai rất chính xác. Và theo như thày bấm tử vi thì Hạnh mang hành thuỷ, còn Hưng hành thổ; khi sóng to, gió lớn, nước sẽ cuốn trôi tất cả những gì có trên mặt đất. "Nếu cô lấy thằng Hưng thì chỉ vài năm sau toàn bộ tài sản, của cải trong nhà sẽ lần lượt đội nón ra đi và nó sẽ mất khi còn trẻ", bà nói với Hạnh.
Nghe vậy, Hạnh như người mất hồn. Mọi dự định, hy vọng bỗng chốc tan biến. Hạnh còn không biết sẽ phải ăn nói thế nào với bố mẹ, họ hàng, bạn bè khi vừa hôm qua, cô vui vẻ thông báo với họ là tháng 12 sẽ cưới. Về phần Hưng, không cãi được mẹ, anh đành nói lời chia tay với Hạnh. Đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ, cô chuyển công tác đi một nơi xa.
Từ đó, Hưng như một người khác, ngày nào anh cũng say khướt. Và trong một lần lơ tơ mơ, Hưng lên xe máy chạy lang thang trong phố huyện, rồi đâm phải cột mốc và không bao giờ trở về nữa.
(Theo Tiền Phong)