Sự việc này bị phát hiện vào cuối năm ngoái khi có người phản ảnh với Phương Đơn Tử, một người nổi tiếng chuyên phát hiện vấn đề đạo văn trong giới học thuật.
Ông Phương cho biết, khi nhận được tin này từ một bạn đọc, ông đã tìm đọc lý lịch của giáo sư Lưu Huy trên trang web cá nhân của vị giáo sư này và thấy Lưu Huy tự giới thiệu mình là người có hơn 100 bài viết trên các tuần san khoa học trong và ngoài nước. Ngoài ra trên đó còn giới thiệu 17 bài viết mang tính tiêu biểu của mình.
Tuy nhiên, điều khiến ông Phương chú ý là trong một luận văn nọ, ngoài cách trình bày và tên tác giả viết là “LiuH” giống với luận văn của tác giả “LiuH” (Lưu Hoằng) thì ông còn phát hiện Lưu Huy là một giáo sư bác sĩ ngoại khoa và lĩnh vực nghiên cứu của ông ta phải là tiêu hóa, gan, mạch máu... Thế nhưng luận văn mà giáo sư này giới thiệu đã đăng trên tạp chí siêu vi trùng học phổ thông của Mỹ lại có nội dung chẳng ăn nhập gì với chuyên môn của ông ta. Thấy vậy, ông Phương đã tìm lại tạp chí này đọc để xác nhận thực hư. Quả thật luận văn trên có đăng trên tạp chí nọ nhưng tên tác giả là LiuH (tức Lưu "Hoằng”, một người làm việc trong phòng thực nghiệm của Edward M. Johnson, thuộc khoa y của một đại học có tiếng ở New York).
Sau khi phát hiện điều này, ông Phương đã không giấu được ngạc nhiên: “Từ trước đến nay tôi cũng từng nghe có chuyện đạo văn nhưng không ngờ có người dám lấy luận văn của người khác cùng giới cùng giống tên viết tắt như mình để biến thành của mình như thế”.
Trước tình trạng ăn cắp, giả mạo... tràn lan hiện nay trong giới học thuật Trung Quốc, ngày 15/3 vừa qua, Bộ trưởng Khoa học kỹ thuật Trung Quốc Từ Quán Hoa đã công bố sẽ tiến hành điều tra toàn bộ những công trình nghiên cứu khoa học. Sau khi có kết quả chính xác, bộ sẽ công khai thông báo cho toàn xã hội rõ đồng thời lập danh sách đen về những kẻ đạo văn.
(Theo Tuổi Trẻ)