Lauren Stacey, 26 tuổi là nhân viên y tế tại Anh đã tự chia sẻ hình ảnh gương mặt sưng húp, đỏ bừng do cháy nắng để cảnh tỉnh mọi người nên che chắn da, chống nắng cẩn thận trong những ngày nhiệt độ cao.
"Tôi đã thoa kem chống nắng toàn thân liên tục trong suốt chuyến đi nhưng tôi đã quên mất phần trán và điều đó khiến tôi bị cháy nắng bỏ bừng cả trán. Hôm sau tôi thức dậy với cảm giác mệt mỏi và cố gắng mở mắt nhưng không thể, sau đó tôi đã hỏi bạn mình xem mặt tôi có bình thường không nhưng cô ấy hốt hoảng khi nhìn tôi và khuyên tôi nên tự đi soi gương. Hai mi mắt của tôi dính chặt vào nhau và sưng to đùng. Toàn bộ khuôn mặt tôi sưng húp trông như một con quái vật vậy", cô gái trẻ kể lại sự việc diễn ra từ tháng 6/2019, khi cùng đi nghỉ với bạn bè ở Barbados.
Lauren sau đó đã đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán kích ứng với ánh nắng. Dạng dị ứng, kích ứng này có thể làm nổi mề đay, phát ban, nghiêm trọng hơn thì dẫn đến chóng mặt, khó thở. Trường hợp của Lauren được gọi là ngộ độc ánh nắng nghiêm trọng dẫn đến sưng mặt, khó thở, mệt mỏi. Lauren sau đó được kê đơn uống steroid và thuốc kháng histamine để làm dịu vết sưng tấy. Bác sĩ cũng viết giấy xác nhận cho Lauren để thuận tiện cho việc di chuyển bằng máy bay trở về nhà của cô.
Hai ngày sau, Lauren ra sân bay để về nhà và đúng như cô dự đoán, hệ thống an ninh không nhận diện được khuôn mặt sưng phù của cô nhưng sau đó đã được nhân viên hỗ trợ. Mặt Lauren trở lại trạng thái bình thường sau khoảng 5 ngày bị ngộ độc nắng. "May mắn là thời điểm đó tôi không phải đi làm nên ở nhà. Tôi quá xấu hổ để gặp mọi người trong bộ dạng đấy", Lauren thú nhận.
Tuy câu chuyện của Lauren đã xảy ra cách đây vài năm nhưng trước đợt nắng nóng dự kiến kéo dài hàng tuần tại Anh, Lauren quyết định kể lại nhằm cảnh báo mọi nguời không nên chủ quan khi ra đường: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể bị phản ứng với ánh nắng dữ dội đến như vậy. Thật đáng sợ khi thấy tác hại của bỏng nắng, hãy quan tâm, và chăm sóc làn da của bạn cẩn thận nhé. Bây giờ tôi luôn thoa kem chống nắng rất kỹ lên toàn bộ khuôn mặt. Tôi chia sẻ điều này vì không muốn những gì đã xảy ra với tôi lại tiếp diễn với người khác".
Duk Sun (Theo The Sun)