Yến Lê
Thỉnh thoảng mệt mỏi, tôi thích đi massage cơ thể hay massage mặt thư giãn nên nghe một cô khách hàng của mẹ nói ở đường 3/2 massage "sạch sẽ" lắm! Có khách sạn ở qua đêm nên tối đó, "quá cảnh" một đêm Sài Gòn, hai mẹ con ghé thử.
Vừa bước chân vào khách sạn đã được nhân viên hỏi:
- Massage hả chị?
Tôi cười cười:
- Tôi đặt phòng hồi sáng rồi nhưng sẽ massage, để mang hành lý lên phòng đã.
Rồi hỏi tiếp:
- Bộ ở đây khách massage nhiều hơn tới ngủ?
Nhân viên trả lời:
- Tại vì giá massage ở đây rẻ, 350.000 đồng trọn gói. Từ xông hơi, massage mặt, chân, cơ thể...".
Tôi gật gù:
- À! Hóa ra là vậy!
Háo hức massage nên chỉ kịp cất hành lý rồi đi luôn. Lúc này là hơn 8 giờ. Mở màn là tắm để làm sạch cơ thể, vì cơ thể phải làm quen với sức nóng từ từ. Tiếp theo là xông hơi, ở đây có hai phòng xông hơi nam - nữ riêng biệt. Mẹ rất thích xông hơi vì hơi nóng sẽ ngấm vào da thịt, làm giãn nở mao mạch, kích thích tuần hoàn máu, giúp bài tiết chất thải tích tụ dưới da. Sau đó, nhân viên massage sẽ lấy một cái khăn quấn chặt chà lên lưng, da chết trên tay, chân sẽ được đẩy ra khi được cọ xát với khăn.
Tiếp theo là nằm trên muối biển nóng. Khi xông hơi xong, làn da vẫn còn ẩm ướt, nằm lên trên một cái thùng gỗ phủ muối biển, phủ lớp muối lên người từ đầu đến chân, sau đó massage muối lên vùng cánh tay, mông để giúp da mựơt hơn. Rồi lại tắm lướt qua một lần nữa để bắt đầu hành trình đi massage.
Nhân viên dẫn đường, có đi cầu thang bộ mới biết bên trong khách sạn này như một mê cung, các tầng qua lại không biết đâu là lối ra. Đầu tiên được dẫn đến phòng cắt tóc, gội đầu, ngoáy tai, làm móng tay chân. Trên ghế ngồi có kha khá khách nam đang ngồi làm. Bỏ qua giai đoạn này, qua hành lang được dắt vào phòng massage mặt. Nằm lên ghế, nhân viên tẩy trang mặt, massage bấm huyệt, lột mụn cám, xông hơi mặt, đắp mặt nạ...
Massage mặt xong đến, massage chân. Massage chân là nhân viên nam làm vì "đàn ông mới có sức khỏe bấm huyệt, xoa bóp chân", nhân viên ở đây bảo thế. Mới đầu thì cảm giác hơi ngài ngại vì người khác phái nắn bóp chân nhưng nhắm mắt lại làm lơ, thư giãn thì khá thoải mái. Mẹ nói: "Ở nhà nhờ chồng chẳng bao giờ đấm bóp dùm, mà có đi nữa, cũng khó khăn, chi bằng đi massage, khỏi phải mất công nhờ vả. Con sau này cũng vậy, giảm chi tiêu những thứ không cần thiết, ít nhất một tháng đi massage vài lần. Mình phải nghỉ tới sức khỏe, da dẻ mình trước chứ không ai lo cho mình bằng bản thân mình". Tôi gật gù đồng ý vì chồng mình cũng rất lười biếng khi mình mỏi lưng nhờ đấm bóp dùm, chi bằng đi massage!
Cuối cùng là massage cơ thể. Nhân viên dắt vòng vèo lên một tầng lầu khác. Phòng này có hai giường nằm, cởi áo choàng ra nằm úp mặt xuống và nhân viên bắt đầu massage, từ cổ kéo xuống thắt lưng, từ tay qua chân. Đặc biệt là massage lưng bằng chân, nhân viên bám lên thanh xà trên trần nhà và dùng hai chân chà tới chà lui trên lưng, kéo dọc xuống xương cụt. Cảm giác thật là thoải mái, cảm tưởng thân xác đang mệt mỏi như một cái áo nhăn nhiều nếp gấp và được nhân viên là ủi thẳng thớm.
Kết thúc hành trình massage, lúc này là hơn một giờ sáng. Thế mới biết đi massage đêm ở Sài Gòn đang là một trào lưu rất hot của các ông sau khi tiếp khách trên bàn nhậu, tăng hai karaoke... tăng cuối tìm chỗ massage thư giãn vì nhậu xong cũng hai, ba giờ sáng, ghé đâu cũng phiền phức, chi bằng tìm chỗ massage thư giãn. Đây cũng là điểm tụ tập của khá nhiều thanh niên sau khi ăn nhậu, nhảy nhót mỏi người tìm chốn ngã lưng thư giãn. Vì khi bước ra thang máy, tôi gặp tốp thanh niên nam - nữ, gần chục người đang nói cười ầm ĩ.
Ban đầu nghe giá trọn gói 350.000 đồng thì thấy rẻ nhưng sau một hành trình ra tới quầy tiếp tân thanh toán thì cũng không hề rẻ vì làm bất cứ dịch vụ nào từ xông khô, xông ướt đến các loại massage xong, nhân viên đều chìa ra một quyển sổ nhỏ để ghi tiền "tip" cho nhân viên phục vụ. Nhiều khách hàng khi vào đây, "tê tê", hào phóng, có khi ra thanh toán lên tới mấy triệu đồng.
Về phòng ngủ, lăn ra giường quay sang nói với mẹ: "Bữa sau mình đặt phòng ngủ khách sạn khác mẹ à, mặc dù ngủ ở đây phòng sạch sẽ nhưng cảm giác xô bồ quá!".