Maradona từ giã cõi đời hôm 25/11 tại quê nhà Argentina sau một cơn trụy tim. Đúng ngày này năm 2005, huyền thoại George Best cũng về bên kia thế giới ở tuổi 59 sau thời gian dài chống chọi với chứng nghiện rượu. Sau khi biết tin huyền thoại Maradona ra đi cùng ngày với bố mình, Callum Best - con trai độc nhất của George Best - chia sẻ: "Một ngày thật buồn. Đúng là một biểu tượng, một sự mất mát. Ở trên đó họ đã thành đồng đội của nhau".
Maradona và George Best đều là những tượng đài làng bóng đá thế giới. Trong khi "Cậu bé vàng" giúp CLB Napoli và tuyển Argentina thành một thế lực trong làng bóng đá, George Best giúp MU vô địch C1 - tiền thân của Champions League - lần đầu năm 1968. Hai huyền thoại đều là những người đàn ông đào hoa, tài đi liền với tật và những năm tháng cuối đời đều chịu hậu quả từ những năm tháng nghiện rượu.
25/11 cũng là ngày mất của nhà lãnh đạo nổi tiếng người Cuba - Fidel Castro. Ông qua đời năm 2016 tại thủ đô Havana, hưởng dương 90 tuổi. Sinh thời Maradona và cố chủ tịch Castro có mối quan hệ thân thiết. "Cậu bé vàng" từng sang Cuba cai nghiện ma túy và dành tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Cuba. Huyền thoại một thời từng xăm gương mặt Fidel trên bắp chân, xăm hình một nhà lãnh đạo lừng danh khác của Cuba là Che Guevara ở bắp tay.
Khi biết tin Fidel mất, huyền thoại Argentina đã khóc không ngừng. Cựu danh thủ Argentina khi đó thổ lộ rằng nỗi buồn có lẽ chỉ sau nỗi đau người bố đẻ của ông qua đời. Với Maradona, Fidel Castro còn hơn cả một người bạn lớn, là một người bố thứ hai. Đầu tháng 12/2016, "Cậu bé vàng" cùng bạn gái lúc đó là Rocio Oliva sang Cuba viếng người bạn lớn. "Ông ấy đã mở cánh cửa Cuba cho tôi khi các trung tâm trị liệu ở Argentina đóng sầm lại bởi họ không muốn Maradona chết trong tay họ", cựu HLV tuyển Argentina nhớ lại khi tới Cuba trị bệnh.
Hoàng Trang (Theo The Sun)