Cảm giác mạnh từ vách núi
Trong hơn chục đảo lớn nhỏ của Nha Trang thì chỉ có Hòn Hèo và đảo Yến là có vách núi dựng để tổ chức leo núi. Và dự kiến của đoàn huấn luyện là sẽ cho du khách “thực tập” ở đỉnh Sơn Tinh - Hòn Hèo.
Buổi sáng huấn luyện. Nguyễn Đức Hiếu - người thường xuyên tham gia những tour huấn luyện leo núi ở công ty du lịch Hồng Bàng vác ba túi balô nặng trịch gồm những bộ móc khoá, móc trụ, xiết an toàn, nón bảo hiểm... Những móc khoá an toàn được khoá sâu vào vách đá và dây an toàn thòng xuống vách Sơn Tinh cao 10 m với địa thế thẳng đứng, sống đá mềm, đỉnh đá dồ ra phía trên khiến những người dị ứng độ cao và lần đầu tiên tiếp cận với dây nhợ hơi... rợn. Dù biết, đây chỉ là một bài huấn luyện, độ mạo hiểm thấp.
Lần đầu tiên những du khách mang đai lưng, nón bảo hiểm và dụng cụ leo núi, và cảm nhận một độ cao sâu hút sau lưng. Có người khi bước lùi chân ra vực, tay trái cầm dây an toàn, vẫn run... Có khi chỉ vì một cái trật tay, người leo đã có thể treo lơ lửng.
Giữa trưa chang chang nắng, nhiều du khách “ghiền độ cao” đề nghị cho phép leo ngược lên vách theo kiểu thằn lằn. Lắm người trật tay trầy chân, có khi phải va mình vào vách đá nhám nhưng có lẽ ai cũng nhận được cái thú leo núi là một chút phập phồng, một chút choáng ngợp và cách lấy bình tĩnh, xử lý tình huống chính xác, mạnh mẽ để lên đến đỉnh.
Có những nhóm khách trong đoàn đã lội rừng gần 2 km lên vách thác 1 để tiếp tục chằng dây, tuột từ độ cao 60 m xuống. Địa thế đẹp, có thể thấy khung cảnh thơ mộng và hoang sơ của đầm Nha Phu, có thể vừa trượt xuống từ một vách núi cao rợn tóc gáy trong khung cảnh hoang dã tuyệt vời...
Thuỷ cung không xa
Hòn Lao, hay còn gọi là Đảo Khỉ không chỉ có vài nghìn con khỉ như một Hoa Quả Sơn mà còn là nơi có đáy biển đẹp. Bạn không biết bơi và sợ nước biển? - Đừng lo! Người hướng dẫn sẽ khoác lên cơ thể bạn bộ đồ người nhái và anh ta sẽ mang bình oxy bơi theo bạn, hướng dẫn đến những thuỷ cung bấy lâu ngủ quên. Dưới đáy biển, ở độ sâu 3 m, có thể thấy những đám hải quỳ như những thảm hoa xao động, chỉ chạm tay vào chúng, bạn sẽ thấy làn sóng sắc màu ấy tản ra trên những phiến đá. Khi đến độ sâu 5 m, bạn đã bắt đầu thấy lũ cá nhiều màu bơi lượn trong những đám san hô mềm nhiều sắc màu hay những tảng san hô nở toe như những hoa hồng đại dương lớn và rạng rỡ.
Người hướng dẫn đã chỉ cho bạn những động tác làm hiệu khi bạn mệt, khó thở hay ù tai vì độ sâu của nước. Nhưng sẽ có lúc bạn quên những dấu hiệu ấy để mãi đuổi theo một hang động nằm sâu dưới hang nước hơn 10 m toàn những rạn san hô nhiều sắc màu lung linh dưới đáy trước mỗi đợt nắng xuyên qua từng cơn sóng mạnh...
Trong một ngày, sáng leo núi, trưa lặn biển ở hai hòn đảo khác nhau, du khách được nhìn biển từ trong lòng biển với đầy vẻ kinh ngạc và cũng sẽ được tận hưởng cảm giác rợn ngợp của những đợt gió phóng khoáng thổi mòn vách núi khi nhìn biển từ những đỉnh vực đá sâu.
- Giá lặn biển: 150.000 đồng/20 phút/người.
- Giá tour leo núi: 240.000 đồng/người.
- Giá thăm quan Hòn Lao, Hòn Thị và Hòn Hèo (suối Hoa Lan): 45.000 đồng/người.
Liên hệ: Khu du lịch Long Phú - Nha Trang.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)