Mạnh Trường cho biết anh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong phim Bước chân vào đời, tác phẩm truyền hình của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Danh Dũng. Khác hoàn toàn với hình ảnh chánh văn phòng Ngọc Triển đầy tham vọng, mưu mô trong Lằn ranh, nhân vật mới của anh là chàng thanh niên mang nhiều tổn thương vì hoàn cảnh gia đình.
Bố mẹ ly hôn, Trần Lâm theo bố ra nước ngoài từ khi 14 tuổi. Bố bận rộn với công việc rồi lập gia đình mới, khiến anh luôn cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Càng lớn Lâm càng dùng vẻ ngoài độc lập, ghê gớm để che giấu đi con người nhiều tổn thương bên trong. Anh luôn trách mẹ, cho rằng bà đã bỏ mình để lựa chọn hạnh phúc mới.
Tạo hình của Mạnh Trường trong 'Bước chân vào đời'.
Mạnh Trường từng cho biết anh không muốn bó buộc bản thân trong một dạng vai. Vì thế, anh luôn háo hức và sẵn sàng thử sức ở những kiểu nhân vật mới, khác hẳn những gì từng thể hiện. Anh cũng không ngại nếu đạo diễn tiếp tục mời mình vào các vai tổng tài, trẻ trung vì cho rằng thanh xuân không kéo dài mãi, nếu quá kén chọn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đóng vai đẹp trước khi bước vào độ tuổi trung niên, chỉ phù hợp với vai các ông bố lớn tuổi.
Bên cạnh Mạnh Trường, Bước chân vào đời còn có sự góp mặt của các diễn viên Quỳnh Kool, Huỳnh Anh, Hoàng Anh Vũ, Lê Bống... Phim xoay quanh hành trình trưởng thành của 3 chị em Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Từ một gia đình không khá giả nhưng luôn đủ đầy yêu thương, họ bất ngờ phải tự mình đối diện với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống thị thành, nơi cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ phức tạp không cho ai cơ hội chuẩn bị.
Trích đoạn 'Bước chân vào đời'
Bước chân vào đời khắc họa những lựa chọn, vấp ngã và cả những bài học về cách sinh tồn, cách làm người giữa một môi trường đầy thị phi, cạm bẫy. Tác phẩm không né tránh những cú sốc, sự lừa lọc hay mất mát, nhưng đồng thời tôn vinh sự tử tế, lòng trắc ẩn và tình thân - những giá trị giúp con người tìm thấy hy vọng.