Cường “Đen” sinh ra và lớn lên ở một thị xã biên giới Tây Nam Bộ. Cường đam mê các trò cờ bạc từ thuở nhỏ và trở thành một con bạc chuyên nghiệp khi chưa đến tuổi 20.
Nổi tiếng “khéo tay” trong các sòng bạc địa phương nên sau đó anh đã phải bỏ xứ lưu lạc đi “làm ăn” ở các tỉnh thành xa, kể cả sang đất bạn (Campuchia) để trổ nghề “thợ” của mình.
Dăm ba tháng hoặc có khi cả năm, Cường mới đáo về quê vào những dịp thắng lớn và tiêu xài rất rộng rãi với gia đình, bạn bè.
Cuộc đời của một cao thủ trong làng bịp với đủ các ngón nghề cờ bạc tưởng rất phong lưu nhưng ít ai biết đến, Cường đã vào những hồi mạt vận, đó là những ngày phải đỗ bến ở nhà trọ hoặc tá túc trong những xóm lao động nghèo ở quận 8, quận 4, TP HCM sống bằng sự giúp đỡ của đàn em.
Kinh nghiệm của một tay “thợ” đã dạy Cường rằng muốn còn đất sống trong làng cờ bạc bằng những ngón nghề thì đừng bao giờ nổi tiếng và Cường “Đen” đã làm được điều này. Hơn 30 năm Cường có được cái may là chưa lần nào sa lưới công an, vì anh rất thận trọng khi chọn điểm chơi.
Những tháng năm tiếp nối với nếp sinh hoạt thâu đêm trên chiếu bạc, rồi những trận ăn chơi khi thắng, những ngày chui rúc khi thua đã khiến anh bị bệnh tim mạch khá sớm. Vào thời điểm nói trên, Cường “Đen” nhận “hợp đồng” đánh thuê của một chiến hữu để kiếm tiền tiêu tết.
Cuối cùng, Cường đã kết thúc đời cờ bạc của mình ngay trên chiếu bạc để "trọn vẹn" với nỗi đam mê trò đỏ đen của anh ta.
Hầu như loại cờ bạc nào cũng có những chiêu thuật “bịp” với mức độ khác nhau. Đánh “bịp” thông thường với loại bài tây thì những con bạc “thợ” dùng ngón nghề điểm bài, chia chẻ, kinh, xào và nếu là cao thủ thì đánh tráo..., bịp hiện đại hơn thì chơi bằng máy rung để báo hiệu, đặt lén camera để “xẻ nai”.
Còn như nói đến đá gà ăn tiền thì các chiêu bịp càng phong phú hơn. Từ trọng tài cho đến gã cho thuê cựa sắt kiêm luôn nghề băng cựa, tay săn sóc gà đều có thể bị “mua” để làm thay đổi kết quả độ gà.
Bằng những chiêu bấm huyệt con gà sống khi qua tay trọng tài kiểm tra có thể nhanh chóng biến thành con gà chết và kết quả thắng lại trở thành hòa hoặc thua.
Còn dưới tay nghề của tên băng cựa thì chỉ cần lỏng, chặt, cao, thấp một chút, chú gà độ sẽ không thể thi thố "tài năng".
Trước đây, dân đá gà độ còn bị chiêu “búng thuốc”, lúc gà đang nhốt trong bội trước khi vào độ, với loại thuốc viên nhỏ như hạt thóc được búng vào bội, chú gà độ ăn phải thì sau đó vài phút khi vào trận sẽ quờ quạng như kẻ say và cầm chắc sự thất bại.
Đa số con bạc đều từng là nạn nhân của các trò “bịp” và kẻ thu lợi không ai khác hơn bọn chủ, kẻ thực hiện các chiêu “bịp” luôn phải câu kết với chủ sòng theo hình thức được thuê mướn hoặc ăn chia nếu không muốn bị “xử” theo kiểu giang hồ. Vì thế hầu như ổ cờ bạc nào cũng có mặt những tên giang hồ “số má”.
Bên cạnh đó còn những dịch vụ ăn theo mà trong đó “dịch vụ đen” cầm đồ, cho vay nặng lãi là chuyện không thể thiếu ở bất cứ ổ cờ bạc nào. Mức lãi suất cho vay tại các ổ cờ bạc nghe qua tưởng như chuyện đùa, từ 50% đến 100%.
Ở các ổ đá gà thì còn lắm dịch vụ ăn theo như cho thuê cựa (50.000 đồng/cặp), mài cựa (10.000 đồng), dắt khách lấy cò (50-100 nghìn đồng), cho thuê gà (từ 300.000 đồng đến 1triệu/con)...
Với những kinh nghiệm cay đắng trải qua, hiểu rõ những cạm bẫy phía sau các trò đỏ đen, những chủ cờ bạc không rút ra bài học mà ngược lại càng dấn tới để phát triển lĩnh vực tệ nạn này.
Theo CAND, một đối tượng đã thú nhận trước cơ quan CA do trước kia vì mê đá gà ăn tiền nên đã khuynh gia bại sản, từ đó bước tới việc tổ chức để vừa thu lợi, vừa có thể tiếp tục trò đam mê đỏ đen của mình.
Hoặc như trường hợp của Chung Văn Triệu sinh năm 1929, chủ tổ chức sòng lắc me tại nhà riêng của ông ta ở số 526/6 đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, vừa bị bắt quả tang ngày 24/3.
Dù đã 76 tuổi và từng hai lần bị bắt vào năm 1993 và năm 2000 về tội tổ chức đánh bạc, nhưng sau khi ra tù vẫn tiếp tục tái phạm bởi đam mê đỏ đen và nhanh chóng thu lợi nhuận bất chính.
Trường hợp vợ chồng chủ hiệu ảnh Thế Sự là Nguyễn Thế Sự, Nguyễn Thị Phương Dung cũng thế. Dù đã có cơ ngơi kinh doanh rất phát đạt và có tiếng ở quận 5 với hiệu ảnh, dịch vụ Internet, dịch vụ trang điểm sắc đẹp cùng mở tại địa chỉ 775 Trần Hưng Đạo, nhưng vì mê trò đỏ đen vợ chồng Thế Sự đã làm một việc phạm pháp và tai tiếng cho bản thân, gia đình.