Chị vợ Đ.T.T., bị đơn trong vụ ly hôn kiện đòi phân chia tài sản trên bắt đầu câu chuyện bằng lời thừa nhận cay đắng: "Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi mà lấy tôi chỉ vì tiền".
Chị T. sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là chủ một cơ sở nhôm với hàng chục cửa hàng trong thành phố. Cô gái có đôi chân bị tật, bước thấp bước cao ấy, đem lòng yêu thương chàng thợ đẹp trai trong xưởng ngay từ ngày anh ta mới vào làm. Gia đình lo ngại về tình cảm của P. đối với chị nhưng vì thương cô con gái kém may mắn nên vẫn chấp nhận. Không lâu sau, một đám cưới linh đình được tổ chức.
Ở nhà vợ chưa lâu, N.Đ.P. cứ ngọt nhạt với vợ, xin bố mẹ mua cho căn nhà khác để "ở cho thoải mái", tiếp đến là xe, tivi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ... Thế nhưng, cũng từ đây, cuộc đời chị bắt đầu những chuỗi ngày cay đắng.
Đầu tiên, là chuyện anh ta cứ một mực bắt chị phá bỏ khúc ruột của mình khi nó chỉ vừa 2 tháng tuổi. Tiếp nữa là những trận đòn nhừ tử với lý do rất vu vơ và sau đó là anh ta công khai chung sống với một người phụ nữ khác, yêu cầu chị ly dị. Nhưng chị không muốn ly dị bởi chị còn rất yêu anh... Thế rồi, chị có ý định phải buộc anh ta mãi mãi là cha của con chị.
Hôm ấy, chị đến bên anh chồng đang say ngủ sau khi "dạy vợ", lạnh lùng đổ trọn can axít vào mặt chồng. Sau tiếng hét thất thanh, chị bừng tỉnh... Mặt chồng chị bị biến dạng hoàn toàn, với thương tật lên đến hơn 90%, và chị lãnh mức án 12 năm tù.
Thụ án chưa xong, chị T. lại ra tòa theo đơn xin ly hôn của chồng. Bên cạnh những lời trình bày về nguồn thu nhập, những tờ giấy chứng minh anh ta vay tiền của bạn để mua nhà... trong cái miệng méo xẹo kia thỉnh thoảng vẫn rít lên cay độc: "Mày là con đàn bà khốn nạn". Còn chị thì chỉ khóc, không tranh giành tài sản và vẫn trình bày ước nguyện được sống bên anh ta.
Theo chuyên viên tư vấn tâm lý thuộc Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Nguyễn Thu Hiên, trường hợp vợ chồng N.Đ.P. - Đ.T.T. hiện không còn là cá biệt. Nhiều ca tư vấn gần đây cho thấy, những anh chàng đẹp trai, nghèo túng là thợ đào mỏ và các tiểu thư là "chủ đầu tư".
Cũng theo bà Thu Hiên, tình trạng kết hôn không phải vì tình yêu mà chỉ là mánh lới để đạt những ý đồ thực dụng khá phổ biến hiện nay. "Vì suy nghĩ thực dụng, không ít người đã tìm mọi thủ đoạn trong cuộc hôn nhân để chiếm đoạt nhau hoặc vì tiền bạc, địa vị, sự nghiệp...", bà Thu Hiên cho biết.
Đơn cử như trường hợp một nữ khách hàng của trung tâm. Cô còn rất trẻ và xinh nhưng chồng thì khá già. Trong hàng loạt những lần tư vấn, cô hỏi về cách "chiều" chồng như thế nào trong những lần ân ái, về phương pháp có con, về quyền thừa kế cho con ngoài giá thú... Và khi đã thân thiết với trung tâm, cô thành thật cho biết, chồng mình là người đàn ông có tiền bạc và địa vị, đã vợ con đùm đề. Nhưng: "Dù ông ấy đã mua xe cộ, đồ dùng cho em đầy đủ nhưng em quyết tâm phải có con bằng được. Có như thế, em mới buộc ông ấy phải cho em một căn nhà và ông ấy phải lo cho mẹ con em suốt đời", cô nói.
Cô nghĩ ra rất nhiều "chiêu" để đạt được mục đích như cố tình để móng tay dài, lén chọc thủng vỏ bao cao su trong mỗi lần ân ái với chồng.... Theo cô thì, "dù ông ấy cáo già, không muốn có con để trốn trách nhiệm nhưng vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, đừng hòng qua mặt em".
"Cho dù đạt được mục đích ban đầu, nhưng hầu hết họ đều là những người không hạnh phúc vì luôn phải nơm nớp sống trong mưu mô. Nhiều câu chuyện tình đã mang lại kết cục đáng tiếc", bà Thu Hiên, nói.
(Theo VnExpress)