Cặp song ca Mạnh Quỳnh - Phi Nhung lần đầu biểu diễn trên sân khấu thủ đô. Ảnh: Hương Giang. |
Đầu năm nay, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã về nước và có màn song ca ấn tượng trong một đêm nhạc tại TP HCM. Lần trở lại này, anh sẽ ra Hà Nội để thể hiện các ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mình trong làng nhạc hải ngoại từ những năm cuối thập niên 90 cho đến nay. Mạnh Quỳnh không thể có mặt tại buổi họp báo chương trình, thay vào đó, Mạnh Đình đã xuất hiện và nói về đàn em. Anh cũng là một trong những giọng ca hải ngoại sẽ tham gia vào Đêm nhạc hội 2 vào ngày 15/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Giọng ca Trúc đào cho biết, Mạnh Quỳnh tham gia vào làng nhạc sau anh 5 năm nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu. Anh tâm sự về tình đồng nghiệp của hai người: “Không hiểu sao các bầu sô và khán giả hải ngoại lại hay nhầm lẫn giữa hai cái tên của chúng tôi. Có lần, tôi vừa hát xong, bước vào cánh gà, các fan ôm hoa chạy đến chúc mừng thì kêu tên Mạnh Quỳnh. Thực sự, những lúc như thế tôi rất giận và khó chịu. Là ca sĩ, không ai thích việc mình bị gọi nhầm tên. Tôi nghĩ, chắc Mạnh Quỳnh cũng cảm thấy như thế. Ở hải ngoại, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất rất gay gắt, để đẩy một giọng ca mới lên họ buộc phải đặt tên sao cho từa tựa với ca sĩ đang nổi lúc bấy giờ, có thể họ nhái chữ đầu tiên hoặc chữ sau cùng. Khi đó, tôi và Như Quỳnh lại đang là một cặp song ca rất ăn khách. Tuy nhiên, sau nhiều lần tôi và Mạnh Quỳnh bị nhầm lẫn về tên gọi thì tôi cũng quen dần và không còn chú ý nữa”.
Ca sĩ Mạnh Đình cũng xuất hiện trong chương trình lần này cùng các đàn em. Ảnh: Lương Trần. |
Mạnh Đình cũng cho biết, anh về nước đã được 3 tuần này, có cơ hội đi diễn ở nhiều tỉnh, thành ở cả hai miền Nam và Bắc. Do không quen với tiết trời lạnh trong lần ra Hà Nội biểu diễn, anh bị viêm phế quản. Dù đã vào viện khám và điều trị nhưng sức khỏe của anh vẫn chưa thể hồi phục. Anh nói: “Vì lịch diễn khá dày nên tôi cố gắng tiêm thuốc và truyền nước biển để có sức đi hát. Lên sân khấu tôi biểu diễn khá tốt nhưng khi về nhà thì gục hẳn vì quá mệt. Nhưng bù lại, tôi nhận thấy khán giả miền Bắc dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Có vẻ như tôi có duyên với mảnh đất Hà Nội khi lần nào trở về đều được các bầu sô chiếu cố và mời đi diễn rất nhiều. Tháng 6 vừa rồi, tôi về nước chữa lưng nhưng không hiểu sao các bầu sô lại biết tin và đặt show. Vậy là tôi cứ mải miết đi hát trong khi cái lưng thì chưa được chữa trị. Chắc lần nào về nước tôi cũng ra Hà Nội biểu diễn mất thôi”.
Năm 2007, lần đầu tiên trở về quê hương, Mạnh Đình được cấp phép biểu diễn. Từ đó, năm nào anh cũng dành thời gian để trở lại hát cho khán giả quê nhà. “Các nghệ sĩ hải ngoại đều muốn được đứng trên sân khấu trong nước để trình diễn nhưng họ vẫn còn khá e dè. Khi thấy tôi gặp nhiều thuận lợi thì họ mới lần lượt trở về. Và trong Đêm nhạc hội 2, tôi cũng không ngờ mình được gặp lại nhiều đồng nghiệp như thế. Không chỉ tài ngộ Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, vợ chồng Tommy Ngô - Linda Trang Đài, nhóm hài Quang Minh - Hồng Đào… mà tôi còn dịp gặp các ca sĩ trong nước như cặp song ca Tuấn Hưng - Lệ Quyên. Rất hiếm khi chúng tôi cùng đứng trên cùng một sân khấu như để biểu diễn cho khán giả thủ đô”, Mạnh Đình chia sẻ.
Lương Trần