Nguyên nhân Katherine Smith từ một phụ nữ sống trung thực trở thành tội phạm là bởi cô ta đã nhầm lẫn mình mang thai. Ở tuổi 22, Smith rất mừng rỡ khi tin vui đến với cô. Cô đã đi loan tin với hàng xóm về bào thai trong bụng. Không chỉ thế, Smith đã chuẩn bị tã lót, đồ dùng sơ sinh rất chu đáo. Rồi bất ngờ, cô phát hiện ra mình nhầm lẫn, trong khi những lời nói đã "bắn ra" với láng giềng, với người thân không thể thu hồi. Cô ta bỏ đi xa một thời gian và nghĩ cách tìm một đứa trẻ sơ sinh thay thế.
Và thế là một kịch bản sát hại được dàn dựng. Một hôm, Smith gọi điện cho Brady, người cô ta biết trước là đang mang bầu, nói rằng cô ta nhận nhầm một gói quà của Brady. Không nghi ngờ gì, Brady đến và tai nạn xảy ra. Thật may là dù mang bầu nặng nề, Brady vẫn chống đỡ được những cú dao nhằm vào mình. Trong một tình huống, cô ấn mũi dao về phía đối thủ, quẹt một đường dài, sau đó, giật dao đâm đến chết. Cô chỉ bị vài vết thương nhỏ và vẫn giữ được thai nhi an toàn. Trong khi đó, kẻ giết người lại bị chính mũi dao của mình sát hại.
Trong vài năm qua, có nhiều trường hợp phụ nữ mang bầu bị tấn công và bị cướp bào thai. Hồi tháng 12, một phụ nữ ở Missouri bị bóp cổ đến chết và sau đó, tên giết người mổ bụng moi đứa bé ra. Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy đứa trẻ vẫn còn sống sót.
Năm 2003, một phụ nữ 21 tuổi bị bắn chết ở Oklahoma, và thủ phạm cũng dùng bào thai 6 tháng của người xấu số giả làm của mình.
Bạch Kim