
Bà Lan Ma hiện khỏe mạnh ở tuần thai thứ 26. Ảnh: Caters
Bà Lan Ma, 53 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc nhưng hiện sống tại bang Pennsylvania, có hai đứa con tuổi teen là Thomas, 19 tuổi, và Tyler, 17 tuổi. Tháng 6/2019, Lan sinh bé Toby, hiện 2 tuổi, sau khi thụ tinh nhân tạo (IVF) bằng cách sử dụng trứng và tinh trùng của những người hiến tặng da trắng.
Nữ quản lý dự án, người một mình nuôi dạy các con, hiện lại mang bầu 26 tuần em ruột của Toby, cũng bằng cách dùng trứng và tinh trùng hiến tặng.
Người phụ nữ này cho biết bạn bè từng nghi ngờ việc bà có thể thụ thai một lần nữa khi đã 53 tuổi, nhưng Lan Ma cho biết bà luôn cảm thấy các con "là ý nghĩa và tiếng gọi trong đời", khẳng định mình đủ "khỏe mạnh" để chăm sóc cho hai con nhỏ.
Lan và gia đình nhận thấy sắc tộc của đứa trẻ không quan trọng, miễn lịch sử gia đình bé khỏe mạnh, do đó bà quyết định dùng trứng, tinh trùng của người da trắng để thụ tinh Toby khi đã 50 tuổi.
"Ban đầu mấy người bạn bảo tôi điên rồ khi có con ở tuổi 50 vì họ chỉ đang mong đến ngày con cái rời khỏi tổ và nghỉ hưu", bà Lan nói. "Nhưng tôi lại quyết định có thêm con, với tôi các con là mục đích, là ý nghĩa cuộc sống. Tôi khỏe mạnh, lại luôn muốn trao đi yêu thương nên tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Tôi từng vài lần bị nhầm là bà của Toby. Nhưng họ đều là những người xa lạ, những người không đóng vai trò quan trọng gì trong đời tôi cả.
Qua việc nuôi dạy các con, tôi tự hào về khả năng tự lực của mình. Nó mang đến cho tôi sự tự do. Nếu tôi không sống phụ thuộc vào ai, thì tôi cũng không bao giờ bị ràng buộc bởi ý kiến và đánh giá của họ".

Lan Ma hạnh phúc và thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa khi được sống bên các con. Ảnh: Caters
Dù nhận các ý kiến tiêu cực từ bạn bè, bà Lan cho biết bà không thể hạnh phúc hơn, thậm chí "rất tự hào" khi có thể là một người mẹ đơn thân lớn tuổi.
"Tôi muốn mang đến cho những người phụ nữ đang có ý định làm mẹ đơn thân một chút hy vọng, bởi chuyện đó là hoàn toàn có thể làm được. Khi các con lớn hơn, bắt đầu tìm trường đại học, tôi lo lắng mình sẽ sống ra sao khi không có chúng. Tôi yêu công việc của mình và cũng nỗ lực làm việc để chu cấp cho các con. Tôi từng cân nhắc việc mở doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực sức khỏe vì tôi luôn có ý thức về sức khỏe và mong muốn giúp mọi người trở nên khỏe mạnh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hướng đi đó không đúng. Rồi tôi quyết định trở thành mẹ ở tuổi 50", bà Lan Ma chia sẻ.
Do không có ý định tìm bạn đời, bà Lan quyết tâm thực hiện một mình và trong khi bảo hiểm y tế tư nhân chi trả hầu hết các chi phí, bà vẫn phải chi hơn 18.000 bảng Anh (25.000 USD) cho việc mua trứng, tinh trùng và thuốc thang cho người hiến tặng.
"Tôi không khao khát một mối quan hệ tình cảm, vì tôi đánh giá cao sự độc lập. Ban đầu bác sĩ của tôi không ủng hộ, nhưng tôi cố giải thích việc này có ý nghĩa ra sao với mình và gia đình. Tôi trình bày đứa bé sẽ được sinh ra thế nào trong gia đình luôn ngập tràn tình yêu thương và sự vui vẻ. Tôi vẫn chưa mãn kinh và không có vấn đề gì với hệ sinh sản nhưng bác sĩ vẫn khuyên tôi không nên sử dụng trứng của mình do tuổi đã lớn.
Thomas và Tyler vẫn luôn ở bên cạnh tôi mỗi bước đi và chúng giúp tôi chọn lựa người hiến tặng", người phụ nữ này cho biết.
Chia sẻ về quyết định mang thai đứa con thứ 4, bà Lan Ma tiết lộ chính hai con lớn là người đã gợi ý cho bà.
"Hẳn chúng đã cầu nguyện rất nhiều, đã bí mật vận động để Toby có em và rồi chuyện đó đã có kết quả. Vào sinh nhật 1 tuổi của Toby, tôi quyết định sẽ sinh cho thằng bé một đứa em. Hiện tại, thai kỳ của tôi đều suôn sẻ và tôi đang rất nóng lòng chào đón em gái của thằng bé đến với thế giới này", bà Lan chia sẻ.

Bà Lan Ma không buồn khi không ít người nhầm mình là bà của con thứ ba Toby, 2 tuổi. Ảnh: Caters
Hướng Dương (Theo Mail)