Ngày 11/3, sau trận thua Liverpool, Mancini tuyên bố sẽ chia tay Inter sau mùa giải này. Sau đó, ông quay ngoắt lại và khẳng định lại tình yêu của ông dành cho đội bóng là mãi mãi. Thái độ kiểu trẻ con đó khiến Mancio mất uy tín nặng nề và Chủ tịch Moratti nhiều phen cảm thấy không hài lòng.
![]() |
Những giây phút hạnh phúc cùng Inter của Mancini đã lùi vào dĩ vãng. Ảnh Gazzetta. |
Vào thời điểm Inter đoạt Scudetto, nhiều người đã nghĩ Mancini sẽ ở lại sân San Siro. Nhưng sau trận thua AS Roma ở Copa Italy, Chủ tịch Moratti có đủ lý do để sa thải Mancini, bất chấp Inter sẽ phải chi một khoản 16 triệu bảng để bồi thường hợp đồng cho vị HLV này. Trong quá trinh chờ đợi đó, Inter đang gấp rút hoàn thành việc đưa Mourinho về sân San Siro và dự kiến, "Ngài đặc biệt" sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/6 tới. Bản hợp đồng của Mourinho sẽ kéo dài 3 năm với mức lương 9 triệu euro một năm.
Nhưng Mancini quyết không chịu bị tống cổ một cách ê chề như vậy. Stefano Gagliardi, luật sư riêng của Mancini tuyên bố thân chủ của ông sẽ kiện Inter vì những nguyên do không rõ ràng mà Ban lãnh đạo đội bóng đưa ra trên website là: "Chúng tôi tuyên bố Mancini bị bãi miễn trên cương vị HLV trưởng Inter". Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh dự của Mancini và Gagliardi khẳng định Inter phải bồi thường thiệt hại. Phát biểu trên tờ Gazzetta, Mancini khẳng định sẽ tuyên chiến với Inter.
HLV người Italy phát biểu: "Quãng thời gian 4 năm làm việc ở Inter và Chủ tịch Morati thật tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau đoạt 3 Scudetto liên tiếp. Nhưng Inter đã lạm dụng những sự cố liên quan đến tôi hồi ở Brescia để đuổi việc tôi. Bởi vậy, tôi không còn cách nào khác để bảo vệ hình ảnh của mình".
Mục đích của Mancini đòi Inter bồi thường cho ông 16 triệu bảng bởi hợp đồng của ông tới tận năm 2012. Nhưng Inter lại cố thuyết phục Mancini đồng ý với mức bồi thường 5 triệu bảng (chưa đến 1/3 mức ban đầu). Tất nhiên là Mancio không đời nào đồng ý và một cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên nổ ra, mà phía nhà vô địch Serie A đang đuối lý hơn.
Anh Tuấn