![]() |
Diễn viên Nicolas Cage. |
Cage thú nhận, cũng có thời điểm anh bạo gan như nhân vật đi tìm khó báu khác thường kia. "Tôi không có đích cụ thể, nhưng cũng bị ám ảnh về việc phải thử thách chính mình, trong chính nghề diễn", anh nói. Ngày ấy, cậu bé Nicolas cắp sách đến trường nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh Charles Bronson, Sean Connery hay Clint Eastwood. Cậu thèm cảm giác đứng trước máy quay đến chết đi được và luôn có cảm giác mình bị phim ảnh nuốt chửng. Tuy nhiên, cậu giấu đi những khao khát cháy bỏng trong mình, bởi gia đình cậu đã sản sinh ra một cái tên quá lớn: đạo diễn Francis Ford Coppola. Đôi khi cậu hình dung ra một lễ hội hoá trang Halloween nơi cậu có thể nguỵ trang mình khéo léo. Không chỉ thế, cậu còn mường tượng mình như một thám tử. Chính những ước mơ về số phận khác nhau đã khiến cậu hiểu rằng, cái đích cuối cùng chính là các nhân vật đa dạng trên màn bạc.
20 năm sau ngày ra mắt làng điện ảnh với Valley Girl, Racing with the Moon và Peggy Sue Got Married, Cage vẫn được nhìn nhận là một trong những ngôi sao thành công nhất. Anh tâm sự: "Tôi không biết quan điểm của mình có giống với mọi người hay không, nhưng tôi không tin là mình thành đạt, chỉ là một người mê mải tìm kiếm những bước đi tiếp theo cho mình, để khám phá và cải thiện bản thân".
Và một trong những cách đó là anh cộng thêm một cho số tuổi của mình. Nam tài tử đùa: "Tôi luôn chuẩn bị sẵn tư tưởng cho sự xuống dốc của đời mình. Khi tôi 39, tôi đã hành động như một kẻ 40, và khi tôi 40, tôi nghĩ mình đã ở tuổi 41 rồi. Tôi không nghĩ mình hạnh phúc, bởi khái niệm này mơ hồ và mong manh quá, nhưng tôi khẳng định mình hoàn toàn mãn nguyện và đầy hy vọng vào tương lai, mặc dù tôi chỉ quan tâm đến hiện tại".
Việc Cage luôn tơ tưởng mình sẽ trở thành một hình tượng người hùng có lẽ khởi nguồn từ thú đọc truyện tranh của anh. Nicolas nói: "Tôi luôn luôn bị những câu chuyện mang tính thần thoại cuốn hút. Tôi thích những thiên sử thi Hy Lạp và tin rằng, chúng sẽ thành công khi đưa lên phim ảnh. Những Người nhện, Người khổng lồ xanh đã minh chứng cho điều ấy. Tôi cho rằng, có lẽ chính thế giới thần tiên, thiên về hành động đã khiến tôi quên đi thực tại, biến mất trong thế giới ảo".
Bạch Kim