Trước màn trình diễn tại Qasr Al Watan, dinh tổng thống UAE, ông Trump tỏ ra thích thú và thốt lên với các phóng viên đứng gần: "Thật là một thành phố tuyệt đẹp! Tôi yêu nơi này!".
Al-Ayyala bao gồm các hoạt động ngâm thơ, đánh trống và múa tóc để mô phỏng không khí chiến binh ra trận. Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), "tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, những cô gái mặc trang phục truyền thống đứng phía trước, hất mái tóc dài từ bên này sang bên kia".

Các cô gái múa tóc chào mừng ông Trump hôm 15/5. Ảnh: Reuters
Al-Ayyala thường được biểu diễn trong các đám cưới và dịp lễ hội ở Oman và UAE. Khác với các nước Trung Đông như Iran, UAE không có luật bắt buộc phụ nữ phải che mái tóc.

Ông Trump ở UAE hôm 15/5. Ảnh: Reuters
Ông Trump đang có chuyến thăm các quốc gia vùng Vịnh. Ông bay đến Arab Saudi bằng chiếc Air Force One sáng 13/5 và được đón tiếp bởi một đoàn máy bay chiến đấu sáu chiếc. Tại Qatar, một đoàn lạc đà và xe Cybertruck chờ sẵn vị tổng thống 78 tuổi vào ngày hôm sau.
Nhà Trắng cho biết Donald Trump đạt được hơn 1.000 tỷ USD cam kết đầu tư kinh tế từ các quốc gia vùng Vịnh trong chuyến đi này.
Tùng Anh (Theo NY Post)