Chúng mình chính thức yêu nhau từ năm lớp 10, còn trước đó cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm quý mến rất khó diễn tả. Tình yêu ngày đó thật trong sáng và đáng nhớ. Mối tình học trò ấy gắn liền với những buổi sáng cùng đạp xe đến trường, những lúc cùng ngồi giải đề thi đại học, mình kèm cô ấy môn Hóa học. Cả hai cố gắng để đạt được ước mơ cháy bỏng lúc bấy giờ là vào được giảng đường đại học. Lên đại học, mình học ĐH Bách khoa Hà Nội còn cô ấy học ĐH Kinh tế Quốc dân.
Những ngày học đại học, tình yêu của chúng mình lại gắn liền với ký túc xá Kinh tế với những tháng ngày hẹn hò, nhớ nhung. Và thật may mắn vì cuối cùng chúng mình đã đến được với nhau vào một ngày đẹp trời với những cơn gió lạnh mùa đông 9/1/2011. Thật tình cờ đó cũng chính là ngày học sinh sinh viên Việt nam, như một lần nữa nhắc lại mối tình học trò trong sáng, thơ ngây ngày đó. Sở thích của chúng mình rất giống nhau, chúng mình có thể nằm trò chuyện cả đêm mà không hết chuyện. Mối tình của chúng mình cũng trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc, đó là những phút giây lãng mạn và cả những lúc giận hờn, hiểu lầm, cãi vã. Nhưng dường như, sau những lần căng thẳng đó chúng mình càng nhận ra mình yêu nhau hơn bao giờ hết và không thể sống thiếu nhau. Đến giờ phút này, sau hơn 8 năm yêu nhau, tình yêu mà mình dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi.
Bộ ảnh này được chúng mình thực hiện ở Hà Nội. Đặc biệt hơn, chúng mình cũng muốn đưa hình ảnh mối tình học trò vào bộ ảnh với cách chụp ngẫu hứng, tự nhiên. Bộ ảnh này được chụp đầu năm 2011 và được thực hiện bởi những người bạn đam mê nhiếp ảnh, chúng mình tự biên tự diễn tất cả, váy cưới cô dâu cũng do vợ mình tự thiết kế. Trong một ngày, chúng mình chụp ở 5 nơi: khách sạn Metropole, đường Điện Biên Phủ, trường Việt Đức, Văn Miếu và vườn nhãn gần cầu Thanh Trì, một địa điểm mà mình nghĩ là ít người biết đến. Ngày hôm đó cả hai vợ chồng không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại chúng mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hôm chụp ảnh cưới đó luôn là một kỷ niệm đẹp trong rất nhiều những kỷ niệm đẹp suốt 8 năm qua của chúng mình.
Sở dĩ mình đặt tên bộ ảnh là "Mãi yêu" vì chúng mình là mối tình đầu của nhau, đã yêu nhau rồi cùng nhau đi đến một đám cưới hạnh phúc và chúng mình nguyện sẽ mãi yêu nhau suốt cuộc đời này. Được giới thiệu cho mọi người bộ ảnh cưới của mình, kể cho mọi người nghe về tình yêu của vợ chồng mình là điều mà vợ chồng mình mong muốn nhất khi gửi bộ ảnh này lên, hi vọng nó sẽ đóng góp chúp ít sắc màu cho cuộc thi này. Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.