Đầu năm, ông xuống giống gần 1.000 gốc mai. Tiền giống, phân bón, cày xới đã ngốn của ông hơn 20 triệu đồng.
Đó là chưa kể công chăm sóc, tạo thế… mà ông và gia đình đã bỏ ra trong suốt gần 1 năm qua. Nếu mưa thuận, gió hòa, ông Hai Tiếp có thể thu lợi từ vườn mai hơn 30 triệu đồng. Thế nhưng, mọi dự cảm tốt đẹp ban đầu của ông và gia đình đều đổ sông, đổ biển.
Triều cường trong những tháng cuối năm dâng cao bất thường làm vỡ đê, gây ngập triền miên. Mai trong vườn bị úng, thi nhau chết. Những cây khỏe nhất tuy cầm cự được nhưng đều bung nụ trước thời gian quy định nên coi cũng như chết.
Không chỉ ông Hai Tiếp, hơn 30 vườn mai ở các khu phố 4, 5, và 6 của phường đều bị chết hàng loạt hoặc nở bông trước khi Tết Bính Tuất kịp đến.
Ông Huỳnh Nhật Tâm, Chủ tịch UBND phường, cho biết: "Chưa năm nào, triều cường diễn biến phức tạp và gây nhiều thiệt hại như năm nay. Chỉ riêng trong tháng 11/2005, đê bao sông Rạch Đá, rạch Cầu Đúc bị tràn và vỡ 2 đợt, gây thiệt hại nghiêm trọng. 1 người chết, hơn 100 ha đất bị ngập sâu (0,4 –1,2 m), trong đó có rất nhiều vườn mai đang chờ Tết. Theo ông Hai Tiếp, phường Hiệp Bình Phước có hơn 10ha mai vàng thì số bị chết hoặc bung nụ sớm đã chiếm non nửa.
Không chỉ riêng quận Thủ Đức, nhiều vườn mai Tết ở phường An Phú Đông, Thới An (quận 12) cũng bị thiệt hại khá nặng nề do sự cố vỡ đê bao.
Ông Hai Tiếp cho biết người chơi mai vàng tại TP HCM chỉ còn hy vọng vào những vườn mai ở huyện Củ Chi và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh,… đưa về. Tuy nhiên, theo chủ quan của ông Tiếp, dù thất mùa nhưng giá mai sẽ không tăng vì người trồng, người bán đều sợ người dân chê đắt sẽ chuyển sang chơi đào phương Bắc.
(Theo Tiền Phong)