Clip kể về những cái Tết trôi qua trong sự ngậm ngùi của cha mẹ và sự tĩnh lặng của gian nhà đầy quà Tết, thiệp mừng mà thiếu vắng âm thanh con trẻ. Gian nhà đó, đâu đâu cũng thấy Tết, nhưng bao xuân qua cũng vẫn hai bóng ông bà ra vào quay quắt, ngóng ra ngõ ngắm gia đình xóm giềng quây quần, rồi lại ngậm ngùi nhìn nhau.
Câu chuyện tiếp nối bằng những cảnh quay về lời giải thích lúc nào cũng có vẻ hợp lý của anh con trai cho lý do “Tết này con không về”, về những cái Tết ngóng chờ rồi thất vọng của cha mẹ khi nghe con báo tin từ xa. Lời thoại của clip chủ yếu tập trung vào gia đình anh con trai, còn hai nhân vật cha mẹ già gần như chỉ giao tiếp với nhau, nói với nhau bằng những nỗi niềm trong ánh mắt. Không một lời nói, không một lời bày tỏ, than vãn mà ai cũng hiểu, cũng cảm được cái tình, cái buồn vô hạn trong mắt họ.
Nhưng rồi cảm xúc nghẹn ngào, dâng trào đã khiến bà phải bật ra thành lời: “Cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó”… Một câu cảm thán duy nhất thôi mà đáng giá hơn cả nghìn lời nói, chứa đựng biết bao nỗi chờ trông, quạnh quẽ, cô đơn của bậc làm cha mẹ khi con cái đã trưởng thành và rời xa tổ ấm ngày nào. Dù có thấu hiểu, cảm thông cho con mình đến đâu thì họ cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn khi thiếu vắng con cháu mỗi khi Tết về, khi họ chỉ có mong ước duy nhất chính là gia đình lại một lần nữa được sum vầy.
![polyad](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2015/02/10/10-2-201534-5762-1423539530.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JPJHoquoWf0ueA2O-KJrag)
Hình ảnh gia đình sum họp trong những ngày Tết chính là mong ước thiêng liêng nhất của các bậc cha mẹ.
Với cốt truyệt cảm động, clip Tết của nhãn hàng Neptune không chỉ ở thành công kịch bản, lời thoại súc tích, đắt giá mà còn nhờ có sự đóng góp về mặt diễn xuất của hai nghệ sĩ đã rất nhập tâm vào vai ông bà: NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Mai Thành. Hai bậc nghệ sĩ lão thành cho biết, dường như họ đang diễn về những cảm xúc, hoàn cảnh đã trải qua tương tự. Có lẽ chính vì vậy mà người xem có thể cảm nhận được diễn xuất trọn vẹn của hai nghệ sĩ khi lột tả nội tâm của người cha, người mẹ, đong đầy trong từng ánh mắt.
![polyad](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2015/02/10/10-2-20158-411505523-4411-1423539530.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KZal30Xj_hMQd6AQrE0nAg)
Diễn xuất nội tâm của hai nghệ sĩ lão thành Mai Thành và Phi Điểu chính là yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của clip.
NSƯT Phi Điểu chia sẻ: "Vợ chồng tôi có hai đứa con, năm nay chúng tôi 80 thì chúng nó cũng già dặn hết rồi. Dù sống chung với con gái nhưng chúng tôi có lịch sinh hoạt khá riêng biệt, đi diễn, đi công tác phường, công tác xã hội, ít khi phiền hà đến con cái. Nhưng cha mẹ nào cũng vậy, dù biết con cái bận bịu đến đâu cũng chỉ mong nó quây quần bên mình lúc Giao thừa. Ngày Tết cần lắm sự quây quần, sum họp. Tuổi già có gì hạnh phúc bằng con cháu về thăm để thấy mình còn được yêu thương, quan tâm và cũng là cơ hội để mình được thể hiện tình yêu thương dành cho con cháu”.
Riêng nghệ sĩ Mai Thành trải lòng: “Tôi có đến 8 đứa con, nhưng dù chúng nó có đi đâu cả năm không gặp thì Tết cũng phải có mặt ở nhà đầy đủ. Người ta hay nói Tết là để nghỉ ngơi, để ăn xài, để chơi bời thoải mái, nhưng Tết của những người làm cha làm mẹ là họp mặt là đoàn viên, là được ôm con cái, cháu chắt vào lòng, nhìn chúng ngồi đầy nhà, cãi nhau chí chóe cũng thấy ấm lòng”.
Chỉ có những người từng trải, giàu kinh nghiệm về cuộc sống, tình người, về niềm hạnh phúc mới có thể diễn tả tâm tư của những bậc cha mẹ một cách tự nhiên và có hồn như thế. Đó cũng chính là lý do đoạn phim ngắn này đã khiến cho nhiều khán giả xúc động khi nhìn thấy mình trong đó.
Thư Kỳ