Tình yêu của chúng mình bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên, giây phút nhìn thấy người con trai ấy, mình đã có một cảm giác rất lạ, thân quen và ấm áp. Cái nhìn đó không phải từ ánh mắt đến ánh mắt mà mình nhìn hình dáng người ấy từ phía sau. Và đến giờ mình vẫn nhớ mãi cái giây phút đầu tiên nhìn thấy anh trong cuộc đời.
Bộ ảnh không chỉ đánh dấu ngày hai đứa thành vợ chồng của nhau mà còn là một cái kết hạnh phúc cho cuộc tình hơn 5 năm của chúng mình. Một thời gian dài bên nhau với những niềm vui nỗi buồn, có những cãi vã, giận hờn và cả ngọt ngào sẻ chia. Anh đã cho mình thấy một tình yêu bền bỉ, chân thành. Yêu anh, mình từ một cô bé suốt ngày chỉ biết hờn giận vu vơ nay đã biết suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn. Giờ bọn mình đã bên nhau, cùng đón chờ đứa con đầu lòng với bao háo hức.
Với mình, những tấm ảnh cưới không chỉ là cái kết cho một tình yêu đẹp, nó còn mở ra một cuộc sống mới mà trong đó, mình sẽ là vợ là mẹ với bao tình yêu thương và trách nhiệm.
Mình muốn gửi bộ ảnh cưới tham dự cuộc thi này làm một món quà bất ngờ dành cho chồng yêu thương: "Chồng à, cảm ơn chồng đã dành tình yêu cho vợ, chúng mình cùng nhau xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc chồng nhé!".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.