Bạn Phạm Thị Oanh chia sẻ: Hạnh phúc tình yêu đã hé mở khi tôi gặp được anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thoáng nghĩ phải chăng đây là người đàn ông của đời mình. Anh không cao to, đẹp trai, lại sở hữu một chiếc răng cửa bị sứt. Nhưng trong anh toát lên một người đàn ông lịch lãm, đứng đắn, nghiêm túc.
Bản thân tôi cũng chỉ là một đứa con gái vừa rời khỏi cổng trường Đại học, công việc còn chưa tìm được, vẫn mang vẻ quê mùa. Mà như anh vẫn nói, anh yêu tôi và cũng có cảm tình với tôi từ lần đầu gặp bởi vẻ ngây thơ, quê mùa ấy.
Sau một năm, tình yêu của chúng tôi sẽ được chắp cánh tới hôn nhân nếu mẹ anh không đi xem bói và phán rằng hai đứa không lấy nhau được vì không hợp tuổi, nếu lấy, anh ấy sẽ chết hoặc sẽ không có con. Mặc cho tôi và anh có giải thích nhưng bà vẫn kiên quyết không đồng ý. Bà còn bảo nếu tự ý lấy nhau, bà sẽ bỏ nhà đi.
Bởi là một đứa con ngoan, luôn tôn trọng và yêu thương bố mẹ, được bà kỳ vọng nhiều, anh không biết phải làm thế nào. Nếu chọn tôi anh phải từ bỏ gia đình, điều này không bao giờ anh dám làm. Vì thế tôi đã chọn con đường rút lui. Nhưng anh đã ôm tôi và nói không thể sống thiếu tôi được. Cả hai cùng òa ra khóc.
Trải qua hơn một năm để cho thời gian nguôi ngoai, chúng tôi tiếp tục động viên mẹ anh. Rồi mọi chuyện cũng được thuận theo ý trời. Chúng tôi đã kết hôn và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Tôi vẫn cầu mong cho tôi và anh mãi hạnh phúc cho dù tôi biết cuộc sống này còn nhiều trông gai ở phía trước.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.