Hồng Nga
(Tôi làm thơ)
Vài giờ đồng hồ nữa
Nhà anh đến đón em
Trong tiếng cười hoan hỉ
Của họ hàng, người quen
Đêm nay em thao thức
Thật ngu ngốc đúng không?
Nhưng đúng là khó ngủ
Nằm thao thức bâng khuâng
Mai em làm dâu mới
Phải tha thướt, nết na
Chẳng biết em có đủ
Tâm, tài, trí, thật là....
Mai một cuộc đời mới
Chẳng biết khác đến đâu
Con dốc đời thú vị
Chẳng ai hộ được nhau
Ảnh: Facebook Hồng Nga. |
Em bỗng thành bé lại
Của cha mẹ ruột mình
Thích ăn và thích ngủ
Thích xem phim hoạt hình
Em bỗng là cô gái
Anh tán tỉnh ngày xưa
Tóc em dài không uốn
Anh viết thành bài thơ
Ngày xưa đẹp như mơ
Và cũng nhiều cay đắng
Ta đã cùng nhặt nhạnh
Gom góp thành sợi dây
Nối hai đứa đủ dầy
Thành se tơ kết tóc
Và ngày mai...
Em mặc chiếc váy trắng
Đợi anh đến đón dâu
Khép lại tình thơ dại
Mở ra cuộc tình sâu...
Vài nét về tác giả:
Hồng Nga sinh năm 1986. Cô từng là sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại của ĐH Ngoại thương Hà Nội và đã khá quen thuộc với khán giả kênh VTV2. Cô cũng làm chủ một talkshow lên sóng trực tiếp bàn luận về các vấn đề có tính chính luận, khoa học, xã hội… nên bà xã của Cù Trọng Xoay có tài ăn nói và rất tự tin.