Trong đợt kiểm tra tại nhà hàng Hương Thủy Tiên ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm trên tầng hai, và tầng ba. Chủ nhà hàng, "má mì" Thủy (34 tuổi, trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy) thuê để mại dâm trá hình dưới cái mác massage đã bị bắt ngay sau đó.
![]() |
"Má mì" Thủy tại phiên tòa sáng nay. |
Theo cơ quan điều tra, Thủy thuê căn nhà ba tầng trên để kinh doanh massage, gội đầu và thư giãn. Mục đích mở nhà hàng không chỉ để phục vụ khách các khoản đó, mà chủ yếu để cho gái bán dâm ngay tại đây. Để hoạt động nhà hàng thu hút khách đến "tham quan", Thủy thuê một đội ngũ "chân dài" trẻ. Ba nhân viên được Thủy tuyển tuổi trên dưới hai mươi.
Các nhân viên này mới đầu khi được tuyển chọn chỉ làm công việc bưng bê đồ uống, đấm lưng, massage cho khách. Thủy không trả lương cho họ mà chỉ nuôi ăn ở tại nhà hàng. "Tiền lương" của nhân viên chủ yếu thu nhập từ tiền khách "bo". Thấy công việc kinh doanh không "hốt bạc" được, Thủy đã nghĩ ra chuyện để cho nhân viên bán dâm ngay tại nhà hàng mình.
Mỗi lần khách có nhu cầu mua dâm, "đào" sẽ xin phép "má mì" Thủy. Sau khi phục vụ thượng đế xong, mỗi gái phải nộp lại 60.000 đồng tiền hoa hồng cho Thủy (má mì này gọi là tiền thuê phòng).
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng ngay trong buổi sáng nay, Thủy đã nhận mọi hành vi chứa gái mại dâm. Đến phiên toà sáng nay, có con gái Thủy mới 11 tuổi và người mẹ già tóc đã bạc màu. Sau khi ly hôn với chồng, Thủy nhận nuôi con gái. Tại tòa, Thủy cũng kể rằng, vốn không có nghề nghiệp ổn định, lại một thân một mình nuôi con ăn học nên đã làm "liều".
Trong lúc Hội đồng xét xử vào nghị án, cô bé được các chú công an cho phép vào nói chuyện với mẹ. Cháu bé tíu tít khoe với mẹ, chỉ còn vài ngày nữa sẽ được nghỉ hè. Bị cáo dường như đãng trí hỏi con, nghỉ hè là gì, cô bé giải thích "cặn kẽ" cho mẹ: "Bọn con thi học kỳ xong rồi, chúng con được nghỉ đến tháng tám thì tiếp tục đi học".
Việt Dũng