Cùng một tối, Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã của Đài Loan tìm ra ảnh hậu trẻ nhất trong 60 năm hoạt động - Lâm Phẩm Đồng, 12 tuổi. Còn tại Nhà hát Đà Lạt, câu chuyện tương tự đến với Mai Cát Vi. Diễn viên tuổi teen chia đôi giải thưởng cùng Đinh Y Nhung - người đóng vai mẹ của em trong phim Mẹ ơi, Bướm đây của đạo diễn Lưu Huỳnh. Gặp phóng viên Ngôi Sao sau đêm trao giải, Cát Vi tỏ vẻ ngượng ngùng và bối rối. Em hãnh diện với giải thưởng của mình, nhưng còn khá run.
Danh hiệu chủ nhân trẻ tuổi nhất của "Nữ diễn viên chính xuất sắc" LHP Việt Nam từng được Kaity Nguyễn nắm giữ năm 2017 - phim Em chưa 18, khi cô vừa tròn 18. Hiện, Cát Vi soán ngôi đàn chị. Trước ngôi vị này, Cát Vi giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại LHP Việt Nam 2019 với vai con gái của Ngô Thanh Vân trong Hai Phượng. Em là một trong số ít diễn viên nhí thắng hạng mục này.
Trong phim Mẹ ơi, Bướm đây, Mai Cát Vi đóng vai con gái của một phụ nữ mắc bệnh bại não. Dù mẹ không hoàn hảo, hai mẹ con trân trọng tình mẫu tử và nỗ lực để được ở bên nhau. Theo diễn viên Đinh Y Nhung, "hai mẹ con" có nhiều cảnh tâm lý nặng. Trước ngày phim bấm máy, họ dành nhiều thời gian để tập luyện. Cô khen Cát Vi thông minh. Họ dễ dàng kết thân, coi nhau như ruột thịt và đến giờ vẫn xưng hô "mẹ - con" với nhau.
Mai Cát Vi và 'mẹ' Đinh Y Nhung cùng thắng giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' tại LHP Việt Nam.
Cát Vi sinh năm 2009. Bốn tuổi, bé cùng chị gái được mẹ cho học belly dance để chống suy dinh dưỡng. Trong một lần theo lớp múa biểu diễn ở bữa tiệc, bé được một nhà sản xuất chọn đóng quảng cáo. Mối duyên phim ảnh đến với Cát Vi từ vai phụ trong phim truyền hình Đi qua mùa gió.
Sau này, em được biết đến nhiều hơn qua các phim điện ảnh Hai Phượng, Vợ ba, Bóng đè, Kẻ ẩn danh và phim truyền hình Lưới trời. Trên màn ảnh, cô bé tạo thiện cảm với dáng người nhỏ nhắn, nụ cười má lúm hiền lành, đôi mắt giàu cảm xúc. Khả năng biểu đạt tâm lý nhân vật nhuần nhị giúp Cát Vi sớm được ghi nhận là diễn viên nhí thực lực.
Cát Vi nổi tiếng từ vai diễn con gái 'Hai Phượng'.
Bên cạnh đó, cô bé còn được yêu mến bởi tinh thần lăn xả với các vai diễn. Bé nói đùa: "Cứ vai nào hành xác, các đạo diễn thích giao cho con". Chị Kim Thủy Phát, mẹ của Cát Vi, thấy mừng khi các đạo diễn, nhà sản xuất tin tưởng giao vai tâm lý cho con và khen con có khả năng truyền tải nhân vật tốt. Là người mẹ, chị không khỏi xót xa nhìn con thức khuya dậy sớm, thực hiện các cảnh quay giằng co, ngâm nước.
Hồi đóng Hai Phượng, cô bé cũng luôn cố gắng cân đối việc học ở trường và lịch quay. Chị Kim Thủy Phát kể một lần Cát Vi đi học ở trường cả ngày, lại học chạy bài trước tới 10h tối để phục vụ việc quay phim trong thời gian kế tiếp. Cô bé bị cảm nhưng chỉ được ngủ hai tiếng ở nhà và thêm 30 phút trên xe trước khi tới trường quay. Dù thuốc cảm gây buồn ngủ, Vi vẫn cố gắng bắt kịp cường độ cao của êkíp từ sáng sớm hôm trước tới khoảng 4h sáng hôm sau.
"Con đi lại, nói thoại bình thường, có điều ở những cảnh quay cuối, mắt con gần như không mở nổi, mất thần sắc và không diễn được nội tâm. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, trong cảnh quay ở nhà, giọng con khản đặc", mẹ của Cát Vi nhớ lại.
Dù vậy, chị cố gắng cổ vũ để con phát huy năng khiếu và sống với đam mê. Chị luôn đồng hành với Cát Vi trên phim trường, cùng con đọc kịch bản và lựa chọn vai diễn phù hợp cả năng lực, phong cách và lịch trình. Cát Vi từng ao ước trở thành đầu bếp nhưng hiện tại, cô bé muốn đi đường dài với điện ảnh.
Cát Vi dự lễ trao giải Ngôi sao của năm 2022.
Phong Kiều