David Leggat, 55 tuổi không có gì ngoài vòi nước để cầm hơi và sống sót sau khi cánh cửa bị sập lại sau lưng ông.
![]() |
Ông David Leggat đã vận dụng bài học trong khóa cấp cứu khẩn cấp để giữ ấm cơ thể và sống sót sau 4 ngày. Ảnh: Newsline. |
Theo tờ Daily Telegraph, nhà giáo về hưu này đã kêu gào sự giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy tiếng vật vã của ông vì câu lạc bộ bowling ngoài trời rất hiếm khách vào mùa đông.
Trong suốt 4 ngày, ông cố gắng ngủ không quá 3 giờ một đêm để tránh nguy cơ bị hóa đá. Thời tiết lạnh tới mức David phải đặt một chân vào bồn rửa tay nước nóng.
Người đàn ông chưa lập gia đình không có thức ăn, không có điện thoại di động và cũng chẳng có cánh cửa sổ nào để ông có thể phá và trèo ra ngoài.
Cuối cùng, ông Leggat đã được giải cứu khi một người lau dọn câu lạc bộ Kittybrewster and Woodside đến và nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tâm sự trên tờ báo, ông nói: "Tôi không có gì để ăn, bởi thế tôi uống nước để lấp đầy dạ dày. Trước đây, tôi từng học qua một khóa cấp cứu khẩn cấp và biết rằng phải giữ ấm bàn chân. Tôi liên tục bật bồn nước nóng, rồi để chân vào trong để hơi ấm có thể truyền khắp cơ thể. Tôi gần như hóa đá. Khi ấy tôi chỉ mặc đúng áo vest".
Hà Linh