![]() |
Tùng, Cường và Nguyên. |
Sau khi thuê phòng, cô gái trẻ bảo ông P. đi tắm trước. Tắm được một lát thì ông P. thấy điện thoại phòng nghỉ reo vang. Sau cái "alo", cô gái vội vàng đi ra ngoài. Một loáng sau đó, tiếng đập cửa dồn dập vào vào căn phòng ông P. vừa thuê, 2 thanh niên ăn mặc hip-hop xông vào. Cả 2 tức giận chỉ thẳng vào mặt ông P.: "Sao dám đưa em gái của tao vào nhà nghỉ". Dù ông P. thanh minh rằng việc cùng nhau vào nhà nghỉ là đã được thỏa thuận của 2 bên. Như để tìm đồng minh, ông P. chỉ tay về phía cô gái. Nhưng lúc này, cô gái "đáng yêu" quay ngoắt, cong cớn: "Nó đưa em vào đây định làm hại em đấy!".
Đợi cô gái nói xong, 2 thanh niên tóc vàng hoe nhảy bổ vào đấm đá ông P. một trận liên hồi. Sau đó một thanh niên bấm điện thoại gọi thêm một người nữa đến. Khi thanh niên thứ 3 này xuất hiện, anh ta tự giới thiệu là "người yêu" của cô gái và cũng xông vào đánh ông P. vì đã "xúc phạm nhân phẩm" người yêu của cậu ta. Đánh xong, thanh niên này còn bắt ông P. quỳ xuống xin lỗi và tự nhiên móc ví của ông P. lấy được 1,9 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di dộng. Trước khi ra khỏi nhà nghỉ cả 4 còn dọa ông P. không được báo công an.
Cay cú vì "quả lừa", ông P. đã đến công an phường Thịnh Quang trình báo. Tiến hành xác minh tại nhà nghỉ, qua miêu tả của 2 nhân viên lễ tân, ngày 13/7, công an quận Đống Đa đã xác minh và bắt khẩn cấp đối với Trịnh Thị Nguyên, 19 tuổi, quê ở Bắc Giang; Nguyễn Mạnh Cường, 21 tuổi, ở tổ 37B, Khương Trung, Thanh Xuân và Bùi Anh Tùng, 20 tuổi ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Cả 3 là những thanh niên lêu lổng, kết giao với nhau qua Internet, Nguyên là nữ quái của nhóm, từng bán hàng thuê ở phố Đội Cấn. Cách đây 3 tháng, sau khi làm quen với Tùng và Cường (một con nghiện vừa đi cai về) qua mạng. Tùng rủ đi cướp Nguyên đã đồng ý tham gia làm "con mồi" cho những kẻ hám gái. Sau khi thống nhất, cả 3 còn gọi thêm một bạn chat là Hải. Xong việc, Nguyên được chia 200.000 đồng.
Khánh Ngọc