"Từ khi có người yêu, tôi thấy cuộc sống của mình vui, hạnh phúc hơn", cô nói. Lynk Lee cho biết bạn trai không hoạt động trong showbiz. Hai người tìm thấy sự đồng điệu về gia đình và cuộc sống xung quanh. Cô hiện muốn giấu kín danh tính nửa kia và sẽ công khai vào thời điểm thích hợp.
Nữ ca sĩ từng trả lời Ngôi Sao rằng từ khi chuyển giới và chăm chút ngoại hình, Lynk Lee thấy cuộc sống của mình thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nhiều lời mời đi hát, dự sự kiện và cơ hội công việc gõ cửa. Cô cũng được nhiều chàng trai quan tâm hơn.

Ca sĩ Lynk Lee.
"Tôi nhận ra càng đẹp lên thì càng nhiều người chú ý đến mình hơn. Ngày xưa, tôi không chăm chút bản thân và cũng chẳng có động lực thay đổi, khi chẳng ai để quan tâm và chỉ yêu đơn phương. Giờ đây, tôi được nhiều người quan tâm và chuyện tình cảm cũng thăng hoa hơn", nữ ca sĩ nói.
Trước khi công khai mối tình hiện tại, Lynk Lee nhiều lần nói cô chưa trải qua mối tình sâu đậm nào do toàn yêu đơn phương. Cô có lần nhớ lại năm học cấp hai từng thích một người bạn cùng bàn, viết thư tay dài hai trang giấy để tỏ tình nhưng bị từ chối.
Một năm qua, Lynk Lee chọn cuộc sống bình lặng, chủ yếu nghỉ ngơi, thỉnh thoảng dự sự kiện do bạn bè thân thiết tổ chức. Gần nhất, cô gây chú ý khi hát trong show của Đen tại Hà Nội. Ca sĩ hiện chưa trở lại công việc, vẫn gác kế hoạch ra sản phẩm vì giọng nói chưa ổn định.
Lynk Lee thực hiện nhiều ca phẫu thuật để được sống đúng với giới tính. Hồi tháng 7/2022, cô sang Hàn Quốc phẫu thuật dây thanh quản. Thủ thuật này giúp cô chuyển giọng, đồng thời xử lý một khối u ở dây thanh, giúp giọng nói trở nên nữ tính hơn. Cô từng trải qua ca đại phẫu ở Hàn Quốc kéo dài 7-8 tiếng với hàng loạt can thiệp như: sửa khung xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc, trượt cằm, căng da mặt. Các phẫu thuật này tốn khoảng nửa tỷ đồng. Sau đó, cô đi cắt yết hầu ở Thái Lan, mất 30 triệu đồng. Gặp nhiều khó khăn trên hành trình tìm lại hình hài nữ giới nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì được là chính mình.
Lynk Lee công khai giới tính đầu năm 2020, sau 30 năm sống trong "vỏ bọc" đàn ông. Sau đó, cô bắt đầu cuộc sống của một cô gái với cách ăn mặc điệu đà, để tóc dài và trang điểm. Để phù hợp vẻ ngoài, Lynk Lee đổi tên từ Tô Mạnh Linh thành Tô Ngọc Bảo Linh. Cô vẫn dùng nghệ danh Lynk Lee đi diễn. Giọng của Lynk Lee nổi tiếng với các ca khúc Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Buồn thì cứ khóc đi...