- Khó nhận ra Lynk Lee trong những bức ảnh gần đây. Anh đã thay đổi gì vậy?
- Tôi chẳng thay đổi gì đâu, chỉ là hiện để tóc dài và trông khác Lynh Lee tóc ngắn mọi khi một chút. Dạo gần đây người ta nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không phải, tôi chỉ làm tiểu phẫu "tiêm má baby" vào tháng 10 năm ngoái để cải thiện gương mặt vốn hốc hác. Quanh tôi nhiều tin đồn quá!

Lynk Lee khác lạ trong bộ ảnh mới.
- Mọi người đồn gì về anh?
- Nhiều lắm. Ngoài chuyện "dao kéo", họ nói tôi dùng chất kích thích nên gầy mãi không béo được. Thật lòng tôi chưa từng động vào những thứ có hại cho sức khỏe. Tôi gầy do cơ địa, lại lười vận động và ăn uống thất thường nên vóc dáng như bộ hài cốt. Chuyện này từ lâu rồi, tới nay họ vẫn chưa thôi đồn đoán.
Chưa hết, bộ ảnh tôi mới đăng gần đây là thành quả trong một phút ngẫu hứng. Vậy mà bị chỉ trích "sắp ra sản phẩm nên tạo chiêu trò PR". Nếu có MV mới thì đó là sự trở lại của tôi trong thời gian tới, còn hiện tại tôi không có sẵn sản phẩm nào cả. Tôi vẫn trong thời gian "ở ẩn" nên muốn được bình yên hơn là tự gây sóng gió.
- Anh thường phản ứng thế nào trước những bình luận không đúng về mình?
- Không thể phủ nhận rằng tôi rất buồn và đôi lúc tức giận. Nhưng đó là trước kia, giờ thì quen rồi. Hiện tôi chỉ buồn khi những người không biết tôi nhưng nghe những điều đó rồi tưởng thật và mặc định trong đầu họ về một Lynk Lee với đầy ắp những tai tiếng. Còn những người không biết sự thật mà cố tình đơm đặt thì tôi thấy thật quá đáng.
- Tại sao anh ít xuất hiện thời gian gần đây?
- Biến cố xảy ra khiến tôi mất cảm hứng sáng tác. Cách đây khoảng ba năm, bố tôi qua đời vì ung thư khiến tôi rơi vào trạng thái hụt hẫng và gần như "lãnh cảm" với âm nhạc. Dù rất cố, tôi cứ viết ra những giai điệu kiểu "dị dị", tôi rất thích nhưng hiểu rằng đó không phải món ăn tinh thần phù hợp với số đông khán giả. Cứ thế, tôi loay hoay không biết làm gì tiếp suốt một năm lang thang ở Hà Nội. Sau đó tôi quyết định vào Sài Gòn để tìm kiếm ý tưởng và bắt đầu xây dựng lại mọi thứ.
- Anh đánh đổi những gì khi rời bỏ nơi từng gắn bó để Nam tiến?
- Tôi tiếc nuối vì phải xa gia đình, đặc biệt là mẹ, nhất là khi bố qua đời chưa lâu. Nhưng bạn biết không, mẹ tôi mạnh mẽ, đôi lúc cứng cỏi hơn cả con trai của bà. Tôi trao phần chăm sóc mẹ cho em trai để vào Sài Gòn bởi đây là lựa chọn tốt nhất. Tôi cần tìm hướng đi mới thay vì dậm chân tại chỗ.
Lúc còn sống, bố là trụ cột trong gia đình, sự ra đi của bố khiến cả nhà mất đi chỗ dựa. Tôi không muốn mẹ phải gồng gánh quá sức nên quyết định tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Tôi hay mơ về bố và làm gì cũng luôn có gia đình ở trong tim.

Lynk Lee trông bớt gầy khi thực hiện tiểu phẫu tiêm má baby.
- Những ca khúc anh viết ra trong thời gian bị khủng hoảng 'dị' thế nào?
- Âm nhạc là tấm gương phản chiếu tâm trạng. Khi tôi trong tâm trạng đau khổ và bế tắc, thứ tôi viết ra cũng... không bình thường. Nói "dị" thì không hẳn, nhưng chắc chắn không hợp tai số đông khán giả. Vậy nên tôi không dám tung những ca khúc đó ra thị trường mà chỉ lưu lại như kỷ niệm.
- Sáng tác và đi hát gần 10 năm những chưa thực sự nổi tiếng, anh nghĩ mình thiếu điều gì để được khán giả biết đến nhiều hơn?
- Tôi hay viết nhạc từ nhỏ nhưng đến khi học đại học mới có điều kiện thu âm. Tôi thấy nhờ âm nhạc mà mình được gặp và quen nhiều người, có được những thành công nhất định nên cảm thấy hài lòng. Thực ra tôi chưa từng đặt câu hỏi vì sao mình chưa nổi tiếng nên "thiếu cái gì" cũng không phải điều quan trọng. Với tôi, quan trọng nhất là được làm những gì khiến bản thân thất vui là được. Tôi chỉ mong một cuộc sống thoải mái, tự do và ý nghĩa.
- Theo anh, ngoại hình không bắt mắt có phải một trong những nguyên nhân khiến anh chưa nổi tiếng?
- Đúng. Ca sĩ cần ngoại hình bởi khi thưởng thức một sản phẩm âm nhạc, người ta muốn đẹp cả phần nghe và phần nhìn. Ca sĩ có tài năng lại may mắn sở hữu nhan sắc thì thành công dễ dàng hơn, con đường nghệ thuật bằng phẳng hơn. Tiếc là tôi không có được điều đó.
MV 'Tạm biệt nhé'
Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988 tại Bắc Giang. Anh được khán giả yêu mến qua các ca khúc dành cho lứa tuổi học trò như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi... |
Lam Trà thực hiện