MV ra mắt tối 1/4 là một sáng tác trữ tình của LyLy. Ca từ chia làm hai nửa, lần lượt là lời tự sự của chàng trai và cô gái về ấn tượng dành cho nhau cùng những rung động trong lòng. Nhưng cả hai đều không dám tỏ bày để những yêu thương dang dở.
Lần đầu kết duyên trong MV, Anh Tú và LyLy hóa thân thành đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, "cảm nắng" nhau nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Đến ngày cô gái rời đi và để lại chiếc nhẫn nhựa - món quà kỷ niệm thời thơ ấu, chàng trai đuổi theo chiếc xe của cô nhưng đã không còn kịp. Đoạn phim khép lại với cái kết mở cho chuyện tình của họ.
MV mang màu sắc nên thơ, trong lành của dòng phim ngôn tình - thanh xuân vườn trường, phù hợp với chất nhạc lãng mạn của ca khúc. Chơi thân từ lâu và hợp nhau trong âm nhạc, LyLy và Anh Tú diễn ăn ý. Sản phẩm mở màn cho chuỗi dự án kết hợp dài hơi của họ trong năm 2022.
Anh Tú sinh năm 1992, nổi tiếng từ giải á quân The Voice 2017. Anh thành công với các ca khúc Cuộc sống em ổn không, Mình làm người yêu nhé em, Mạnh mẽ lên cô gái, Cho con tim một lý do. LyLy sinh năm 1996, bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ cuộc thi Sing My Song, là người tạo nên loạt hit Không sao mà em đây rồi, Nếu anh không phiền, Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà...
Bộ đôi là bạn thân, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và chụp hình thân thiết. Bởi vậy, họ được người hâm mộ tích cực ghép đôi, thậm chí vướng tin đồn hẹn hò. Nhưng trong một show truyền hình gần đây, Anh Tú cho biết hai người vẫn là bạn bè nhưng không loại trừ khả năng yêu nhau trong tương lai.
Phong Kiều