Điện giật
Có lần, Lý Hải hát ở công viên Tao Đàn. Hôm đó trời vừa mưa xong nên sân khấu nhiều chỗ ướt. Vừa ra hát được mấy câu, bỗng nhiên Lý Hải nhảy "tưng tưng" vì bị điện giật. Không còn nhớ gì nữa, mặt mày xanh lét, anh quăng luôn chiếc micro xuống sàn sân khấu.
Trượt chân
Đang hòa theo nhịp trống trong một ca khúc sôi động, Lý Hải trượt chân, bay thẳng ra khỏi sàn diễn vì sân khấu... quá trơn. Khán giả cười ngả nghiêng, ca sĩ chỉ còn biết xin lỗi và hát tiếp.

Ca sĩ Lý Hải.
Trong lần biểu diễn tại Hải Dương, khán giả ào lên sân khấu... bao vây. Một vài thanh niên trước khi chịu nhảy xuống đã kịp lôi theo chàng ca sĩ. Bị kéo bất ngờ, Lý Hải ghì lại không kịp, ngã xuống sân khấu trật chân, phải bó thuốc. Tai nạn làm anh phải nghỉ hát 3 ngày, sau này trở thành nỗi kinh hoàng vì fan.
Quá khích
Một lần biểu diễn ở Long Hải, đang hát say sưa, Ly Hải được một nữ khán giả ôm hoa lên tặng. Trao hoa xong, cô gái hôn lên má bên trái anh. Khi cô nghiêng đầu qua phải, ca sĩ tưởng cô sẽ hôn vào má bên phải thêm cái nữa. Ai dè, cô nàng quá khích đã ưu ái "cắn" một cái nhiệt tình vào tai phải của anh. Chảy máu!
Bị giật trang sức
Ngoài vô số áo bị xé, lắc tay, trang sức bị giật, trong show diễn gần đây tại Hà Nội, Lý Hải bị giật mất sợi dây chuyền vàng khá nặng "đô". "Riết rồi ca sĩ chúng tôi không dám đeo trang sức thật. Nhiều kẻ xấu dễ dàng trà trộn vào làm khán giả để ra tay", Lý Hải ngậm ngùi nói với phóng viên Văn Hóa Thông Tin. Có những đêm bị khán giả "chăm sóc" quá, anh phải lên hát với bộ cánh te tua mà buồn "nẫu ruột".
Giày "bay"
Trong đêm biểu diễn ở Mạo Khê, Lý Hải gặp phải sự cố dở khóc dở cười. Đang hát và nhảy rất "sung", một chiếc giày bỗng nhiên phi thân ra khỏi chân anh bay vào cánh gà. Cũng may, nó mà vào đầu khán giả thì coi như "tiêu".
Sập sân khấu
Gần chục năm đứng trên sân khấu, Lý Hải nếm mùi bị nó "xơi tái" không dưới vài lần.
Có lần đang hát, sân khấu bỗng nhiên rung lên bần bật, sau đó từ từ nghiêng qua một bên. Lần khác, khán giả làm ca sĩ hết hồn khi ào lên nơi biểu diễn, một tiếng "ầm" vang lên, và Lý Hải lọt tỏm xuống dưới. Bó tay!