Hồng C., 20 tuổi, làm thủ tục lấy chồng Hàn. |
Trong buổi phỏng vấn của cô L., 20 tuổi, người xã Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long, hỏi lý do sao thích lấy chồng Hàn Quốc, cô L. thật thà đáp: “Tại con muốn thay đổi cuộc sống, thích vẻ đẹp nơi xứ lạnh, và nhất là thích được ăn kim chi”. Lý do lấy chồng Hàn của L. chỉ đơn giản có thế, dù hai người chưa giao tiếp được với nhau bằng ngôn ngữ. Hỏi L. mỗi khi muốn trao đổi thì làm cách nào, L. bảo mỗi lần gặp chồng, cô mang theo cuốn sách dạy tiếng Hàn, muốn diễn đạt đến câu nào thì mở cuốn sách ra kiếm từ ngữ cần nói rồi chỉ vào đó, chồng L. cũng giao tiếp theo cách đó, chỉ cần vậy là hai người hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hôn nhân!
Thường mỗi cô gái khi đến Sở Tư pháp Vĩnh Long làm hồ sơ ghi chú kết hôn hoặc đăng ký kết hôn, nhân viên Sở Tư pháp thường đưa cho cô gái xem những bài báo, tài liệu photo những câu chuyện về phụ nữ Việt khi làm dâu xứ người bị ngược đãi như thế nào. Mục đích để các cô gái chuẩn bị xuất ngoại làm dâu cẩn thận hơn, suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định. Có cô đọc xong tỉnh bơ: “Em biết mấy cô này mà, bây giờ mấy cổ giàu lắm, bị ngược đãi mà giàu vậy em cũng... chịu!”.
Chuyện một cô gái cũng lấy chồng bằng tuổi bố mình, cán bộ phỏng vấn hỏi: “Ông bằng tuổi bố cô, tiếng Hàn một chữ cô không biết, thời gian gặp mặt có đúng một ngày, động lực nào khiến cô quyết định đi đến hôn nhân?”. Cô gái tỉnh rụi: “Dạ, em không nói chuyện được, nhưng mới gặp là... kết liền à, nên quyết định cưới luôn”.
Chồng Hàn thương vợ!
Bà Han Kuk-kyom, giám đốc trung tâm nhân quyền cho phụ nữ nhập cư Hàn Quốc cho biết: "Đàn ông nông thôn Hàn Quốc nhiều nơi còn nặng về lễ giáo phong kiến, trong khi các cô gái Việt thì lớn lên trong xã hội bình đẳng. Cách biệt văn hoá và bất đồng ngôn ngữ là 2 nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn giữa các cặp hôn nhân Hàn - Việt". Ngày 18/7 công an Cần Thơ đã triệt phá một vụ môi giới hôn nhân có quy mô lớn tại khu du lịch Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, cò môi giới hôn nhân đã tập trung khoảng 100 cô gái từ các tỉnh ĐBSCL để 13 người đàn ông Hàn Quốc chọn ra 13 cô lấy làm vợ. |
Gần như 99,9% các cô gái miệt vườn lấy chồng Hàn Quốc đều không biết lấy một chữ Hàn bẻ đôi, có cô còn chẳng biết mặt vị hôn phu của mình. Tất cả hồ sơ khi đem đến Sở Tư pháp làm thủ tục ghi chú kết hôn đều giống nhau ở phần lý do từ đâu hai người gặp nhau, yêu nhau để dẫn đến hôn nhân. Thường một câu chuyện chung là: Quen biết với một người hàng xóm, hoặc bà con xa có chồng Hàn, khi về thăm quê thấy gia cảnh nghèo, chưa chồng nên giới thiệu. Từ đó quen nhau và sau thời gian tìm hiểu quyết định đi đến hôn nhân.
Câu hỏi sao không lấy chồng Việt mà đi lấy Hàn? Câu trả lời các cô đều đa phần na ná: Em nghe nói chồng Hàn rất thương vợ! Có cô ngoài lý do nêu trên còn đưa ra một lý do khác là ông chồng của cô trông cũng giống như người Việt, hiền lành, thật thà, nên khi gặp nhau là muốn đi đến hôn nhân luôn.
Phỏng vấn cô N., hỏi sao không thích lấy chồng Việt Nam mà lại lấy chồng Hàn Quốc, cô N. nhẹ nhàng: “Em nghe nói chồng Hàn biết thương vợ, chăm lo cho vợ... còn đàn ông Việt Nam hay say xỉn, không biết yêu thương, chăm lo cho gia đình, lại còn hay đánh vợ nữa”. Cán bộ phỏng vấn vặn lại: Cô nói đàn ông Việt Nam xấu như thế, vậy cô có bằng chứng gì để chứng minh? Sau một hồi suy nghĩ, cô N. lấy giấy bút gạch đầu dòng, ghi tên một số những “đàn ông Việt Nam” hay say xỉn, uýnh vợ mà cô N. biết được. Hỏi mấy người này ở đâu, cô tỉnh rụi: Dạ, ở xóm con đó! Câu trả lời cùng tên tuổi những người “đàn ông Việt Nam” làm bằng chứng không thương vợ của cô N., khiến những người phỏng vấn không nhịn được cười. Cứ theo kiểu lập luận và chứng minh như cô N, làm “đàn ông Việt Nam” kiểu này sao nghe... xốn xang quá!
Trường hợp cô U., 20 tuổi, Tân Thành, Bình Minh, Vĩnh Long khiến cán bộ Sở Tư pháp mệt nhoài vì cô U. không biết chữ, học chưa hết lớp 1 thì nghỉ. Phỏng vấn xong cán bộ Sở Tư pháp phải kiếm người Việt làm phiên dịch, đọc lại tiếng Việt trong lời khai cho cô U.. Vậy mà trong khi trả lời phỏng vấn, làm cách nào để liên lạc với chồng bên Hàn, U. tỉnh bơ trả lời là viết thư qua mail. Trong khi ký vào biên bản, ngay cả tên của mình cô U. cũng ký không ra, chữ nhìn loằng ngoằng như một ký hiệu nào đó, chữ lại loăng quăng... giống chữ Hàn.
Cách hạn chế số lượng các cô gái Việt ồ ạt lấy chồng Đài Loan, chồng Hàn Quốc tại các Sở Tư pháp là việc phỏng vấn đương sự, nhằm chứng minh cuộc hôn nhân là do tự nguyện, phù hợp luật pháp và hoàn toàn không có tính chất vụ lợi. Đối với những cặp vợ chồng Việt – Đài Loan, việc phỏng vấn có vẻ suôn sẻ hơn khi cả hai phải làm thủ tục đăng ký kết hôn (tức phải có mặt đầy đủ vợ chồng) tại Sở Tư pháp để tiến hành phỏng vấn. Nhưng với những cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, do thủ tục làm giấy ghi chú kết hôn, nên chỉ có cô dâu xuất hiện tại Sở Tư pháp, vắng mặt chú rể. Thậm chí có những cô dâu còn không biết mặt mũi chú rể ra sao cũng gật đầu chấp nhận.
Nhìn chung lại các hồ sơ khi làm giấy ghi chú kết hôn, gần như các cô gái đều phần nào đoán biết được những câu hỏi phỏng vấn để đưa ra đáp án trả lời. Điều này không loại trừ khả năng chuyện kết hôn do các nhà môi giới đứng ra tổ chức, “gà bài” cho thuộc những câu hỏi, câu trả lời để khi phỏng vấn dễ trót lọt. Sự thực trình độ học vấn các cô gái muốn làm dâu xứ Hàn thường chưa qua hết cấp II, nhiều cô thuộc diện mù chữ. Chỉ hỏi lòng vòng vài ba câu là các cô “quên bài” hết trơn, mỗi lúc trả lời một kiểu, lộ rõ những cuộc hôn nhân có mục đích không bình thường. Có trường hợp đã phỏng vấn đến lần thứ 3 rồi vẫn chưa đậu, bởi cả 3 lần phỏng vấn đều khai không giống nhau.
Những trường hợp may mắn phỏng vấn đậu, tức những cô gái trong một ngày không xa sẽ sang làm dâu xứ Hàn. Còn những trường hợp rớt, một bi kịch mới kéo đến với những cô gái này, khi cả xóm giềng đều biết “nó” lấy hụt chồng Hàn, có muốn kiếm chồng Việt cũng chẳng ma nào nhìn ngó. Nếu các cô muốn lấy chồng ngoại lần nữa cũng khó mà được vì hồ sơ, tên tuổi đã nằm trong “sổ đen” của Sở Tư pháp. Trong khi đó, bao hy vọng, ước mơ đổi đời, cùng những giá trị đáng giá nghìn vàng của người con gái đã bị những ngày ngắn ngủi ở cùng ông chồng hụt "cuỗm" mất.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)