Tỷ phú Lý Triệu Cơ và vợ Lưu Huệ Quyên ly hôn năm 1985 sau 26 năm gắn bó và có 5 con chung, khi đó ông 57 tuổi. Ông ở vậy nuôi con, không tái hôn. Đến khi qua đời hôm 17/3, ông tròn 40 năm sống độc thân. Trong một cuốn tự truyện ra mắt gần 15 năm trước "ông trùm Hong Kong" chia sẻ: "Không phải là tôi sợ tái hôn vì tôi đã từng ly hôn, mà thực ra là vấn đề môi trường xã hội khiến tôi cảnh giác và do dự".

Tỷ phú Lý Triệu Cơ và vợ cũ Lưu Huệ Quyên bên hai trong số 5 người con khi còn hạnh phúc. Ảnh: Sohu
"Một phần lý do tôi không tái hôn là vì tôi đã ngoài năm mươi, nếu tiếp tục kết hôn và có con, gia đình tôi sẽ trở nên phức tạp. Những đứa trẻ sinh ra có thể không được chăm sóc và giáo dục đầy đủ vì tôi đã già. Hơn nữa, nếu tôi lấy một người trẻ hơn, vì chênh lệch tuổi tác, về lâu dài tôi vẫn không đủ sức để đồng hành cùng cô ấy suốt quãng đời còn lại. Nếu tôi lấy một người trạc tuổi tôi, riêng vấn đề sức khỏe của cô ấy cũng trở thành gánh nặng", ông Lý cho hay.
Nhưng lý do chính là vì ông trùm Hong Kong "sợ nhất bị trói buộc". Tỷ phú 97 tuổi thổ lộ: "Mấy chục năm nay tôi không đeo kính, nhẫn, vòng cổ, đồng hồ, quần âu cũng không dùng thắt lưng, chỉ dùng thắt lưng vải nguyên bản. Tôi đã độc thân nhiều năm và đã quen với điều đó từ lâu. Tôi cảm thấy tự do và hạnh phúc bây giờ. Vào ngày sinh nhật của tôi hai năm trước, vợ cũ Lưu Huệ Quyên tặng tôi bức thư pháp và tranh vẽ có dòng chữ "Vô ưu" và "Mùa xuân mang đến phúc lành", cho thấy cô ấy vẫn quan tâm đến tôi. Sau 25 năm ly hôn, hôm nay tôi rất nhẹ nhõm khi nhận kết quả".
Ông cũng nói trong tự truyện: "Khi tôi còn trẻ, sự nghiệp là quan trọng nhất, tiền bạc là thứ hai, sức khỏe là thứ ba và gia đình là thứ tư. Với tôi bây giờ, sức khỏe là quan trọng nhất, gia đình là thứ hai, sự nghiệp là thứ ba và sự giàu có là thứ tư. Hiện tại, tôi ngủ không dưới tám tiếng một ngày. Ngoài ra, tôi phải dành hai tiếng đi bơi; hai tiếng đi bộ và tập Thái Cực Quyền; hai tiếng ngồi thiền để thư giãn đầu óc; hai tiếng mát-xa; và hai tiếng đọc tin tức, sách vở, tài liệu, v.v., sáu tiếng còn lại dành để tập trung xử lý công việc và cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả".

Sau khi ly hôn năm 1985 ông trùm bất động sản Hong Kong không tái hôn. Ảnh: Sohu
"Điều tôi thích nhất bây giờ là dành thời gian cho năm đứa con và cháu của tôi. Các cháu là những người tôi yêu quý nhất. Nhìn khuôn mặt tươi cười của chúng to như quả táo khiến tôi vui. Ngoài ra, tôi không thích giao du. Tôi chỉ thích hẹn hò với những người bạn quen biết. Ví dụ, một hoặc hai lần một năm, tôi ăn tối và hát karaoke với những cấp dưới cũ hoặc người bạn cũ. Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Ngay cả khi bạn cho tôi 100.000 đô la Hong Kong một tháng, tôi cũng không thể tiêu hết", ông trùm bất động sản cho hay.
Tỷ phú Lý Triệu Cơ sinh năm 1928 ở Quảng Đông, Trung Quốc. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh vàng và ngoại tệ, ông Lý sang Hong Kong lập nghiệp tuổi đôi mươi. Nhanh nhạy với thời cuộc, ông Lý chuyển từ kinh doanh vàng sang bất động sản, gây dựng một đế chế lừng danh xứ cảng thơm. Ông trùm Hong Kong đam mê công việc, đến 91 tuổi mới nghỉ hưu. Ngoài sự nghiệp rực rỡ ông Lý cũng được biết đến là một nhà hảo tâm.
Hải Triều (Theo Sohu)