Công chúa Beatrice và Eugenie dự tiệc Giáng sinh hoàng gia ở Điện Buckingham hôm 16/12. Ảnh: UK Press
Sau khi vắng mặt tại buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên do Kate chủ trì, hai công chúa Beatrice và Eugenie bất ngờ xuất hiện tại tiệc trưa Giáng sinh sớm của hoàng gia Anh do Vua Charles III tổ chức ở Điện Buckingham. Sự chào đón nồng hậu dành cho hai chị em được cho là xuất phát từ sự cảm thông sâu sắc của Thân vương William.
Theo cựu phóng viên hoàng gia BBC Jennie Bond, Beatrice và Eugenie không làm gì sai nhưng lại phải lớn lên trong những năm tháng cha mẹ liên tục bị truyền thông chỉ trích. Bà cho rằng Vua Charles III tiếp nối tinh thần của Nữ hoàng Elizabeth II khi vẫn giữ sự quan tâm và bảo vệ dành cho hai cháu gái.
"Bất chấp những gì công chúng nghĩ về cha mẹ họ, Beatrice và Eugenie chưa từng bị cáo buộc sai phạm nào. Họ đã chứng kiến cha mẹ bị bêu riếu suốt nhiều năm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với hoàng gia", Jennie Bond nhận định.
Đặc biệt, William được cho là người thấu hiểu họ hơn ai hết. Tuổi thơ của anh từng gắn liền với những dòng tít dày đặc về cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ là Vua Charles III và Công nương Diana. Dù hoàn cảnh khác nhau, áp lực truyền thông mà William từng chịu đựng được xem là lý do khiến anh đồng cảm đặc biệt với hai em họ.
"William hiểu cảm giác lớn lên giữa tâm bão dư luận gây tổn thương đến mức nào. Vì thế, anh dành cho Beatrice và Eugenie sự cảm thông rất riêng", Jennie Bond nói.
Thân vương William, Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice năm 2013. Ảnh: UK Press
Trong bối cảnh cha họ là cựu Hoàng tử Andrew tiếp tục bị nhắc tên liên quan đến bê bối với Jeffrey Epstein, sự hiện diện của hai công chúa tại sự kiện gia đình mang ý nghĩa như một lời khẳng định rằng họ không bị cô lập khỏi hoàng gia.
Giới quan sát cho rằng, với William, việc bảo vệ Beatrice và Eugenie không chỉ là trách nhiệm gia đình, mà còn xuất phát từ những ký ức cá nhân mà anh từng trải qua - khi một đứa trẻ hoàng gia không thể tự lựa chọn việc mình có trở thành tâm điểm của dư luận hay không.
Tùng Anh (Theo Mirror)