Trước bất ngờ cũng như thất bại lớn nhất của mùa giải Oscar 2006, nhiều người khẳng định, sân chơi điện ảnh này sẵn sàng mở cửa cho dòng phim về đề tài đồng tính, nhưng chỉ hé đôi chút rồi đóng sập lại ngay tức thì. Chiến thắng của Crash như ngầm khẳng định, các vị giám khảo cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ phiếu bầu cho vấn đề chính trị mang tính vĩ mô hơn là câu chuyện tình yêu ngẹt thở giữa hai anh chàng cao bồi đồng tính đã có vợ con đàng hoàng.
![]() |
Hai chàng cao bồi đồng tính trong Brokeback Mountain. |
Oscar ngại chạm vào đề tài đồng tính, đó chỉ là một trong khá nhiều lời giải cho sự kiện Brokeback thua đau. Một đáp án khác là có thể người Mỹ không muốn những chàng cao bồi trở thành dân hi-fi. Đó là ý kiến của Larry McMurtry, đồng tác giả kịch bản của Brokeback. Từ trước đến nay, chưa bao giờ một tác phẩm về gay công khai lại có thể nhận giải Phim xuất sắc, và đến đêm 5/3, thì điều này đã được khẳng định. Nhà phê bình Tom Shales của tờ Washington Post thì cho rằng, có lẽ Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ muốn trốn tránh trách nhiệm nặng nề nên chọn giải pháp an toàn là để Crash đăng quang. Trong khi đó, cây bút Kenneth Turan của Thời báo Los Angeles lại cho rằng, sự thất bại của Brokeback như một minh chứng cho thấy, phim về đồng tính chưa được nhận định là dòng phim chính thống. Ông nói: "Rõ ràng là người ta chưa cảm thấy thoải mái với đề tài nhạy cảm này, chứ nếu không thì tại sao nó lại ra rìa khi mà tất cả các bìa tạp chí đều trương hình tác phẩm này, tất cả những rạp chiếu đều thu hời và hầu như cả buổi diễn thử lễ trao giải, các ngôi sao đều tập trao giải cho Brokeback”.
Bạch Kim