Trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt có tên The Real Crown của ITV, Tướng Sir Mike Jackson - cựu tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh - tiết lộ về cuộc thảo luận giữa ông với Nữ hoàng Elizabeth II sau khi xung đột xảy ra ở Afghanistan năm 2001. Cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề liệu các cháu bà - Hoàng tử William và Hoàng tử Harry - có nên tham chiến ở Afghanistan hay không.
"Bà ấy rất rõ ràng. Bà ấy nói: 'Các cháu trai của ta phải tòng quân, vì vậy chúng phải thực hiện nghĩa vụ của mình'. Và điều đó đã được quyết định. Nhưng cuối cùng quyết định để William - người thừa kế ngai vàng tương lai - tham gia là rủi ro quá lớn. Nhưng đối với em trai của cậu ấy, rủi ro có thể chấp nhận được", Tướng Mike Jackson nói.
The Real Crown tiết lộ rằng Nữ hoàng Elizabeth II đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này vì bà nắm rõ chi tiết những rủi ro mà các quân nhân Anh phải đối mặt ở Afghanistan. "Tất nhiên bà ấy hoàn toàn có quyền đối với mọi thứ. Bà ấy có toàn quyền truy cập vào thông tin chi tiết, đặc biệt, lâu hơn bất kỳ ai khác", ông John Scarlett - người đứng đầu cơ quan tình báo Anh (MI6) thời điểm đó, cho biết.
"Bà ấy rất kín đáo, hoàn toàn đáng tin cậy và quan tâm đến toàn bộ thông tin chi tiết. Tôi nhớ lúc đó đã nghĩ rằng: 'Chà, Nữ hoàng biết nhiều về điều này hơn cả chúng ta'", ông Scarlett nói thêm.
Con trai cả của Thái tử Charles (nay là Vua Charles III) - hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 44 tuần tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst sau khi tốt nghiệp đại học. William được bổ nhiệm làm sĩ quan quân đội vào tháng 12/2006. Sau đó, anh gia nhập Đội kỵ binh đến năm 2008 và chuyển đến Lực lượng Không quân và Hải quân Hoàng gia.
Bộ phim tài liệu The Real Crown cho biết William đã bị ngăn cản tham chiến ở Afghanistan dù rất muốn, do anh là người thừa kế ngai vàng tương lai. Mark Cann, giám đốc của Tổ chức Lực lượng Anh, cho biết trong loạt phim: "William rất muốn ra đi. Nhưng điều đó rất phức tạp, một số bộ óc vĩ đại và những người có kinh nghiệm đã xem xét nguyện vọng này".
Trong khi đó, Harry phục vụ trong quân đội 10 năm, được thăng đến cấp bậc Đại úy và hai lần tham chiến tại Afghanistan, vào năm 2007-2008 và 2012-2013.
Trong cuốn hồi ký Spare, Hoàng tử Harry tiết lộ anh đã giết 25 chiến binh Taliban trong lần tham chiến thứ hai ở Afghanistan với tư cách là phi công trực thăng Apache. Công tước xứ Sussex viết rằng anh không coi những người bị giết là "người" mà thay vào đó là những "quân cờ" bị lấy khỏi bàn cờ. Tiết lộ này của Harry đã vấp phải chỉ trích của nhiều người vì họ cho rằng anh khoe khoang và hợm hĩnh khi nói về những mất mát trong chiến tranh.
Harry cho biết cuộc đời binh nghiệp đã "cứu anh" sau cái chết bi thảm của mẹ anh - Công nương Diana - giúp anh "biến nỗi đau thành mục đích". Trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho hồi ký với 60 Minutes, Harry nói với người dẫn chương trình Anderson Cooper rằng: "Sự nghiệp trong quân đội đã cứu tôi về nhiều mặt. Nó khiến tôi không được báo chí Anh chú ý. Tôi có thể tập trung vào một mục đích lớn hơn bản thân mình - được mặc đồng phục giống những người khác, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như người bình thường và hoàn thành một số thử thách lớn nhất tôi từng gặp".
The Real Crown sẽ được phát sóng vào ngày 20/4. ITV cho biết bộ phim tài liệu bao gồm các cảnh quay lưu trữ hiếm hoi và các cuộc phỏng vấn với những nhân vật quan trọng, một số người chưa bao giờ nói trước truyền hình. Đồng thời, bộ phim cũng cho thấy tầm nhìn sâu sắc về quan điểm của Nữ hoàng Elizabeth II trong những thời điểm quan trọng.
Sơn Nam (Theo The Sun, Mail)