Theo một nghiên cứu gần đây của đại học Louisville (Mỹ), phụ nữ ngày nay có xu hướng tin những người đàn ông có vợ rất xứng đáng để nàng theo đuổi bởi sức hút của anh ta.
Có lẽ những người phụ nữ kiểu này khoái thử thách, kịch tính và những cuộc mạo hiểm trong tình ái.
Cảm giác hồi hộp khi vụng trộm
Melanie, 28 tuổi, đang giữ một chức vụ khá cao trong một công ty lớn thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với anh chàng có vợ cùng công ty.
“Sự lén lút mỗi khi quan hệ khiến chúng tôi phải nhìn trước ngó sau cẩn thận. Nếu gặp nhau ở cơ quan tôi luôn phải canh chừng mọi người rồi mới gọi anh ấy tới một chỗ riêng. Tuy nhiên, tôi lại vô cùng phấn kích mỗi lần “đánh nhanh thắng nhanh” vào buổi trưa. Cảm giác thích thú xen lẫn lo lắng khiến tôi thăng hoa trong sex. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy với chồng”.
Bạn đầu Melanie cho rằng chuyện này chỉ là vui đùa. “Tôi bắt đầu xử sự như một đứa trẻ đói sữa mà chẳng thể nào kìm nén được”. Tuy nhiên, Melaine nói tiếp: “Tôi biết rất nhiều phụ nữ hưởng thụ mối quan hệ thân xác với những đàn ông có vợ. Họ cũng tính đến những rủi ro nhưng lại không coi đó là sự trái đạo đức”.
Một cuộc cạnh tranh
Theo Askmen, khi kết thân với một chàng "đã bị khóa", chị em có một mong ước bé nhỏ "anh ta phải thấy mình hơn vợ". Đó cũng chính là lý do để các mối tình tay ba luôn kéo dài lê thê.
Trên thực tế: người thứ ba luôn "chủ mưu" chứng minh mình là kẻ chiến thắng. Nếu kẻ thứ ba không hiếu thắng thì mối tình tay ba nào cũng chấm dứt nhanh gọn.
“John thường nói với tôi về những điều điên rồ nhất anh và vợ mình "làm". Sau khi nghe xong “thành tựu” ấy trong lòng tôi nảy ra quyết tâm chỉ cho chàng thấy mình có thể đem đến nhiều “bất ngờ” hơn vợ anh ấy”, Anna, 37 tuổi, bộc bạch.
"Chúng tôi làm chuyện đó ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào cho đến khi một người bạn của vợ anh nhìn thấy kể lại với cô ta. Thật không may, điều đó lại càng làm tôi ham muốn anh hơn. Tính hiếu thắng trong lòng tôi nổi lên. Tôi muốn cạnh tranh với vợ anh và cần một chiến thắng thuyết phục. Thực sự đây là một cuộc ganh đua giữa những người đàn bà vì một người đàn ông”.
Anna cũng nhận ra một điều, dù cho hàng của mình có ngon hơn vợ anh ta đi chăng nữa thì John cũng chẳng thể bỏ vợ và cô ấy vẫn chẳng thể chiến thắng trong cuộc đua này.
“Tất cả đều như nhau cả thôi”, cô thừa nhận. “Dù cho tôi có làm chuyện ấy với John thì cảm giác được ganh đua vẫn luôn thường trực”.
Đàn ông có vợ nhiều kinh nghiệm hơn
Kinh nghiệm “trận mạc” là điểm quyến rũ khá nhiều chị em. Đẳng cấp cùng phong độ ổn định, kỹ năng chiều chuộng phụ nữ khiến các cô nàng phát cuồng lên khi được ân ái với kiểu đàn ông này. Nó khác xa với các anh chàng độc thân, ngượng ngập lúng túng mãi chẳng tìm thấy "đường đến vinh quang".
“Tôi đã gắn bó với một người đàn ông trong 10 năm. Anh ta là chàng trai duy nhất mà tôi hẹn hò. Tôi biết điều này nghe có vẻ kinh khủng nhưng từ khi gặp anh tôi không có ý định kết hôn. Tôi cũng không phiền não lắm khi người ta bảo rằng đó là nghiệp chướng”, Sylvia, 39 tuổi, chủ một doanh nghiệp tự nhân nói.
“Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ. Anh ấy quên đề cập đến chuyện mình đã có vợ. Bốn tháng sau buổi gặp đầu tiên ấy, tôi mới biết chuyện của anh. Lúc đó, tôi thực sự không thể sống thiếu anh vì được đối xử như một nữ hoàng. Nếu bạn hỏi tôi lý do vì sao lại yêu một người đàn ông như vậy thì tôi có thể nói rằng đó có thể là tình yêu. Trong những khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình yêu anh ấy, đôi khi lại thấy không phải. Anh ấy đúng là người đàn ông thật sự tôi từng gặp. Những lúc bên nhau, tôi nhận thấy sự lo lắng khi phải nói dối vợ trong nét mặt của anh", cô nói tiếp.
Sylvia bộc bạch: “Trên giường anh ấy là một người hùng. Nhiều người đàn ông thường cảm thấy nhàm chán với người phụ nữ của họ và tôi chính là một sự kích thích mới lạ họ đang kiếm tìm. Trong mỗi người đàn ông ẩn chứa những khao khát tình dục mà vợ anh chưa một lần đáp ứng. Những người vợ này sợ mất đi hình ảnh lý tưởng trong mắt chồng đồng thời họ e sợ bị đánh giá là thiếu đứng đắn. Tôi đã thỏa mãn tất thảy mọi thứ tạo nên giấc mộng về sex của anh ta. Đáp lại, chàng cũng ra sức cung phụng tôi bằng những kỹ thuật chưa từng áp dụng với vợ. Tại sao tôi lại phải từ bỏ sự vui sướng đó? Khi xong việc, ai đi đường nấy, không ràng buộc. Tôi thích cuộc sống như vậy”.
Ham muốn xác thịt
Với một vài phụ nữ, ngủ với một gã trai đã kết hôn không phải là chuyện gì to tát. Họ nghĩ đơn giản rằng nếu anh ấy không thích ngủ với vợ thì sẽ đi tìm một đối tác khác ngọt ngào hơn.
“Lần đầu tiên tôi gặp Matthew, chúng tôi đã không thể giữ cho đôi bàn tay rời khỏi nhau. Tuy nhiên, sai lầm lúc đó của chúng tôi là cho rằng mình đang yêu và quyết định duy trì mối quan hệ này thường xuyên hơn”, Kim, 28 tuổi, người môi giới bất động sản thừa nhận.
Bất thình lình, Matthew có vẻ không còn mặn mà và ngừng đối xử thân mật với Kim như trước đây. “Tình dục với người đã có vợ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cả hai nhận ra rằng đó chỉ là sự thỏa mãn thú vui xác thịt và ham muốn nhục dục tức thì. Tôi và anh chỉ đến với nhau khi có nhu cầu còn lại thì chẳng có gì chung”, cô nói.
Chi Anh