Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, lượng thí sinh từ các tỉnh đổ về TP HCM luyện thi tăng lên một cách nhanh chóng. Tại khu vực bến xe như Miền Đông, Miền Tây cuối mỗi ngày vẫn còn hàng trăm thí sinh lang thang khắp phố để hỏi tìm nơi luyện thi và nhà trọ. Do cung không đáp ứng nổi cầu, nhiều khách sạn,nhà nghỉ đã được trưng dụng để làm trung tâm luyện thi.
Những "lò luyện thi" đại học, cao đẳng kiểu này có thể thấy rất nhiều ở ngã tư Hàng Xanh, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh; An Dương Vương.
Ghé vào trung tâm luyện thi là một khách sạn khá lớn ở ngã tư Hàng Xanh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 12, quận Bình Thạnh. Nơi này chỉ cách bến xe Miền Đông chưa đầy 2km nên thu hút được lượng thí sinh khá lớn. Tại khách sạn căng băng rôn, quảng cáo: Nhận luyện thi tất cả các khối A-B-C-D… và đặc biệt có khoá luyện thi cấp tốc 2 tháng.
Bước chân vào hỏi thông tin, cô lễ tân còn khá trẻ cười bảo: “Em yên tâm đi, dù trong khách sạn, nhưng phòng được tách riêng biệt. Lớp học chỉ thiết kế không quá 60 học sinh/phòng”.
Cô lễ tân kiêm ghi danh luyện thi này cho biết thêm: Học phí trọn gói 3 môn giá chỉ 1.200.000 đồng/khoá/2 tháng. Khách sạn có 3 khóa học: Buổi sáng dành cho học sinh giỏi, chiều dành cho học khá và khoá tối dành cho học sinh trung bình.
Để củng cố thêm lòng tin của, cô thì thào: “Trung tâm có “hàng độc” là 4 bộ đề thi trắc nghiệm do chính các giáo viên bộ môn dạy biên soạn nhưng phải đóng học phí mới… giao hàng!”.
Cô này còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: Học viên tại trung tâm sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các trường Đại học Y Dược, Cao đẳng giao thông vận tải 3.
![]() |
Khách sạn trở thành điểm luyện thi. |
Ghé vào một “khách sạn luyện thi” khác gần ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng có tên thì nơi đây trước là nhà nghỉ, nhưng hiện được chia làm hai, một nửa là khách sạn cho thuê phòng và một nửa để dành cho thày trò luyện thi.
Do là phòng trọ, nên mỗi phòng luyện thi chỉ rộng chừng 30 m2, có phòng vệ sinh, đèn ngủ, máy lạnh, rèm che như phòng ngủ. Một lễ tân trấn an: “Phòng tuy hơi nhỏ nhưng giảng viên toàn là thày cô ở ĐH Sư phạm uy tín lắm! Trung tâm của tụi em là của ĐH Sư phạm mà”…
Hầu như các nhân viên ở các trung tâm luyện trong khách sạn đều có chung một câu quảng cáo: Giáo viên luyện thi đều là các giảng viên đầu ngành của ĐH Sư phạm TP HCM”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì nhiều trung tâm luyện thi mọc lên trong các khách sạn, nhà nghỉ là những trung tâm “ma”.
Ông Đoàn Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm luyện thi ĐH Sư phạm TP HCM khẳng định: ĐH Sư phạm không mở lớp luyện thi nào ở trong các các khách sạn trên địa bàn thành phố.
Liệu việc quảng cáo: Rất nhiều giảng viên đầu ngành của trường đang đứng lớp” tại các nơi luyện thi này có phải là sự thật, ông Hải cho rằng: Nếu các trung tâm luyện thi như vậy mở ra nhưng có yêu cầu mời riêng cá nhân giảng viên về luyện thi thì nhà trường không có quyền xử lý.
“Đây là một kiểu làm ăn chụp giật, gây ảnh hưởng uy tín đến nhà trường nên cần phải chấn chỉnh để không ảnh hưởng đến chất lượng luyện thi cho các sĩ tử”, ông Hải nhận định.
Bà Lê Thị Hồng Liên- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM nhận xét: “Tình hình luyện thi ở thành phố năm nay vẫn không thuyên giảm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có đơn vị nào đăng ký mở luyện thi cho học sinh trong khách sạn"
"Có thể đây là những cá nhân ở các tỉnh lên thuê địa điểm là khách sạn để mở trung tâm luyện thi. Để thu hút thí sinh, họ mới mượn “mác”của các trường nổi tiếng và đội ngũ giáo viên giỏi để “loè” học sinh”, bà Liên đặt nghi vấn.
Em Đỗ Ngọc Vinh ở huyện CưMga, tỉnh Đăk Lăk- đang luyện thi tại một khách sạn than thở: “Em nộp 1,5 triệu đồng cho khoá luyện thi 2 tháng, nhưng mới học được 2 ngày đã muốn bỏ vì phòng học chưa tới 30m2 nhưng chứa gần cả 100 học sinh chen lấn ngồi rất ngột ngạt, nóng bức”.
Học được vài buổi trong khách sạn, thí sinh Dương An Phong ở tỉnh Bình Phước, tâm sự: “Nghe quảng cáo ở đây luyện thi rất chất lượng, học viên sẽ được ưu tiên xét tuyển vào một số trường đại học ở thành phố, phòng học có máy lạnh, nhà vệ sinh riêng… nên tụi em rất tin, nộp 1,7 triệu đồng/ khoá 3 tháng. Nhưng càng học càng thấy thày dạy tệ quá, rất khó hiểu. Khách sạn nhỏ mà học sinh đến đăng ký tấp nập, ồn ào".
(Theo Tiền Phong)