Lấy lý do tìm hiểu thị trường, anh Trung, Trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm, rủ thêm một ông bạn tới thẳng tới "đấu trường" Habubank, gần hồ Giảng Võ, một trong những sàn giao dịch chứng khoán của Hà Nội, để bán tháo 2.000 cổ phiếu chuẩn bị tiền cho kỳ sinh nở sắp tới của người vợ. Sau khi khớp lệnh, cả hai cùng tới một quán quen trên đường Phan Đình Phùng.
Trong bàn tiệc, chủ đề "sốt", "đóng băng" của cổ phiếu đã phải nhường chỗ cho các kế hoạch sinh con năm Đinh Hợi. Hiện là thời điểm tháng 2 âm lịch, do vậy để đạt được ước nguyện sinh con năm Đinh Hợi, mỗi người trong nhóm đều có những bí kíp riêng. Mặc dù đứa con đầu chưa tròn hai tuổi, nhưng Trung vẫn mạnh mồm quảng cáo: "Tôi có ông bác, nhà ông được gọi là "vườn bách thú". Bởi những "đồ đặc dụng" như pín hổ, tay gấu, rắn hổ mang chúa, cá ngựa đều nằm ngâm trong các bình rượu lâu năm của ông. Tôi được ông bác thửa cho chai "Càn Long thang" nhằm tăng cường sinh lực. Nếu so với loại này, "Minh Mạng thang - nhất dạ ngũ giao sinh lục tử" còn kém xa".
"Uống rượu, mặt không đỏ, nhưng trong khoảng hơn tháng nay, tự nhiên mặt đỏ phừng phừng, trong người luôn có cảm giác bứt rứt khó chịu" là tâm trạng của Nguyễn Tuấn, một người bạn trong nhóm nhậu
"Không hiểu vợ tôi sưu tầm được bí kíp ở đâu, về truyền lại cho tôi: Nếu muốn sinh con trai thì cai bia, rượu và phải ăn nhiều thịt chó, bắp bò trần giá đỗ. Cứ hai ngày là tôi lại phải "nạp" thịt chó vào bụng, ăn nhiều đến nỗi nhìn thấy con chó chạy qua, tôi đã có cảm giác... buồn nôn", Tuấn bộc bạch.
Tại một ngõ nhỏ trên đường Cầu Giấy, có gia đình chồng đi xe ôm, vợ bán hoa quả có hai con gái. Mới đây, vận đen đã đến với nhà họ. Trước Tết Đinh Hợi, trong lần vào siêu thị trên đường Láng, mặc dù khoá chiếc Dream Tàu cẩn thận, nhưng khi ra thì chiếc xe đã không còn. Không có xe, hàng ngày anh chỉ quanh quẩn chỗ vợ bán hoa quả...
Anh tâm sự: "Mất xe, rỗi việc! Mặc dù đứa con gái thứ hai mới tròn 10 tháng tuổi, vợ lại mang bầu. Đứa này mà là con gái nữa thì không biết cuộc đời còn đi tới đâu nữa?". Ba tháng sau, khi đi qua đầu ngõ, mọi người không thấy chị bán hoa quả ngồi đó nữa. Còn anh xe ôm, mặt mũi tuy có hốc hác, nhưng trông tươi tỉnh hẳn ra. Thì ra, chị nhà đã có bầu 3 tháng, đi siêu âm là "thằng cu". Anh chị vui mừng tột độ, quyết định, chị nhà về quê, nghỉ ngơi để "dưỡng thai".
Hoàn cảnh của anh Lương Văn Hiền, Giám đốc một doanh nghiệp khác hẳn với anh xe ôm. Vợ chồng anh đã có con gái 8 tuổi. Do mải bươn chải kiếm tiền, họ quên bẵng việc sinh đứa thứ hai.
Vừa qua, hai vợ chồng trúng cổ phiếu, nên đã dư dả, nghĩ ngay tới chuyện kiếm thằng cu năm Hợi bèn lên Hoà Bình, uống thuốc dân tộc, vào viện đặt thuốc tính ngày. Ai mách thày hay, thuốc tốt anh chị đều lần tìm tới. Nhưng ngày lại qua ngày, chị nhà vẫn chưa có tin vui. Còn anh Hiền, mặt mày ủ rũ, than thở: "Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết "quota" năm Đinh Hợi rồi, không biết có kịp không đây?".
Chứng kiến cảnh vất vả của vợ chồng anh Hiền, bà cụ hàng xóm tên Nhân, năm nay đã ngoài 80, chia sẻ: "60 năm trước, tôi cũng tính sinh con năm Đinh Hợi, nhưng mà có được đâu. Sinh con năm nào mà chả được, mấy đứa con tôi tuổi Tý, Mão, Thìn đều thành đạt đấy thôi. Mà có cố cũng chẳng được, bởi "sinh hạ tại trời" mà".
(Theo Lao Động)