Chiều 10/5, Lưu Hương Giang tổ chức buổi họp báo giới thiệu EP và MV cùng tên Mất anh em tìm lại thấy chính mình tại TP HCM. Sự kiện có đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và cả nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - chị gái của nữ ca sĩ tham dự.
Khi được hỏi về ông xã Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang nói: "Tôi từng đắn đo, cân nhắc không biết có nên làm sự kiện này không vì sợ mình làm hay nói ra điều gì quá nhạy cảm, vô tình khiến những người xung quanh buồn. Nhưng bây giờ khi mời mọi người đến đây rồi tôi thấy thoải mái, tự tin đối mặt với mọi thứ. Mọi người đã yêu mến hình ảnh của tôi và anh Hồ Hoài Anh trong thời gian dài vừa qua. Anh Hồ Hoài Anh là người mà dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình. Tôi nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả của tôi, chắc anh cũng rất vui. Lần này, tôi muốn tự bước bằng đôi chân của mình, tự khám phá hết khả năng của bản thân, xem mình làm được đến đâu".
Lưu Hương Giang cho biết gần một năm qua cô tận dụng thời gian "thất nghiệp" để sáng tác, tìm lại bản thân trong âm nhạc. Nữ ca sĩ hạnh phúc vì những năm gần đây có thể tự viết các ca khúc cho mình. Ba bài hát trong EP mới gồm Cô đơn đôi khi cũng là cần, Em không sao đâu và Mất anh em tìm lại thấy chính mình do chính Lưu Hương Giang sáng tác.
Tại sự kiện, nữ ca sĩ hát live các ca khúc trong EP và tiết lộ cảm xúc, suy nghĩ của cô khi sáng tác ba bản nhạc buồn.
Với Cô đơn đôi khi cũng là cần Lưu Hương Giang cho rằng sự cô đơn không phải lúc nào cũng xấu. "Thường con người ta sẽ sợ hãi sự cô đơn nhiều hơn là tận hưởng nó. Nhưng mà, có những giai đoạn trong cuộc đời hoặc là đến một độ tuổi nào đó đôi khi biết làm bạn với cô đơn lại khiến cho chúng ta cảm thấy ung dung, tự tại. Tôi đã hình dung tới cảnh một người biết tận hưởng sự cô đơn bằng cách một mình đi tới vùng đất xa xôi, pha trà, làm bánh, cắm hoa và tận hưởng cuộc sống, biết làm cho mình hạnh phúc, không cần dựa dẫm, phụ thuộc vào bất kỳ ai. Dù cho trên thế giới không còn chỗ nào trú ẩn thì mình vẫn có thể quay về chính bên trong của mình để an trú. Đó là nơi tôi nghĩ an toàn nhất của con người", Lưu Hương Giang nói.
Ca sĩ thú nhận cô cũng như hầu hết phụ nữ khác khi được người đàn ông của mình hỏi "Em ổn không? Em có sao không?" lại luôn trả lời "Em vẫn ổn. Em không sao". Theo Lưu Hương Giang, thực tế khi trả lời như vậy, người phụ nữ "rất không ổn" và thật sự "đang có sao". Đó là lý do nữ ca sĩ viết ca khúc Em không sao đâu.
Cuối cùng, với Mất anh em tìm lại thấy chính mình Lưu Hương Giang muốn gửi gắm thông điệp mọi người nên suy nghĩ nhẹ nhàng, kể cả khi gặp những điều bất như ý, để mạnh mẽ sống tiếp, dành thời gian khám phá bản thân, hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Qua ca khúc, Lưu Hương Giang hy vọng những ai đang bị tổn thương về tình cảm sẽ cảm thấy phần nào được an ủi, chữa lành trong tâm hồn.
"Thường thì ai cũng lo sợ mình mất đi thứ gì đó rồi không có lại được nhưng mình nên hiểu là ông Trời lấy của mình cái gì thì sẽ cho lại thứ khác tốt đẹp hơn. Chẳng qua là mình có sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đó không hay cứ mân mê tổn thương cũ. Khi chúng ta bình thản đối diện với tất cả thăng trầm trong cuộc sống ta mới hiểu mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Tôi mong là dù có điều gì xảy ra thì mỗi người đều biết cách làm cho mình hạnh phúc", Lưu Hương Giang nói trong xúc động.
Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác ba ca khúc buồn về đề tài tình yêu, Lưu Hương Giang thừa nhận câu chuyện cá nhân là nguồn gốc để cô viết nên các tác phẩm nhưng ca sĩ không muốn mọi người cá nhân hóa sáng tác của mình. "Tôi muốn khán giả có thể thấy câu chuyện của mình trong mỗi bài hát và hiểu đúng thông điệp tôi gửi gắm. Một năm qua, tôi khép lại mọi hoạt động chỉ để làm nhạc. Tôi đã trải qua nhiều thứ và giờ là giai đoạn tôi dành toàn bộ tâm trí cho âm nhạc. Tôi không đặt bản thân vào cuộc đua nào, chỉ tận hưởng và làm nhạc theo cách của mình. Tuy nhiên, đây không phải cuộc dạo chơi. Tôi rất nghiêm túc và đã hết mình với dự án lần này", Lưu Hương Giang nói.
Lưu Hương Giang sinh năm 1983, nổi tiếng nhờ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Rời sân chơi này, cô theo đuổi dòng nhạc sôi động, từng ra các album Tôi là Lưu Hương Giang, Cải Bắp và Chuyển động cùng một số ca khúc do chính mình sáng tác như Quá yêu, Đừng ngoảnh lại, Hãy cho em thời gian... Gần một năm nay Lưu Hương Giang "ở ẩn", sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin Hồ Hoài Anh (chồng cô) vướng lùm xùm trong chuyến công tác nước ngoài.
Ảnh: NVCC