Hồ Quỳnh Hương không hài lòng về năm 2009 khi mọi kế hoạch cô đề ra đã không hoàn thành như ước muốn. |
- Chị nói gì nếu nhiều người cho rằng, năm vừa qua chị và nhiều nữ ca sĩ khác có phần chìm và bị lấn át bởi Hồ Ngọc Hà?
- Tôi nghĩ âm nhạc là món ăn tinh thần, người nghe đôi lúc cũng muốn thay đổi khẩu vị trong thực đơn giải trí của họ. Đó là điều đương nhiên và tôi rất vui khi âm nhạc Việt Nam ngày càng có nhiều tài năng trẻ, giúp cho thị trường sôi động hơn.
Từ trước đến nay tôi chỉ xuất hiện trên truyền thông hay trước khán giả với tư cách là một ca sĩ. Nhiều người nói, tôi rất xấu nhưng họ biết đến tôi qua giọng hát chứ không phải ngoại hình. Tôi không có lợi thế về bề ngoài, tôi chỉ được phần giọng ca. Nếu tôi xinh đẹp thì chắc gì tôi đã như bây giờ. Cho nên, tôi không muốn mình là một ca sĩ xinh đẹp mà bằng lòng với chất giọng trời cho. Chỉ cần nghe câu nhận xét "Giọng hát của Hồ Quỳnh Hương đẹp hơn cả ngoại hình của cô ấy" thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi muốn giọng hát của mình phổ biến chứ không phải là đại trà về hình ảnh. Đó cũng là con đường tôi lựa chọn từ đầu vì tôi biết đâu là thế mạnh của mình.
- Không thể phủ nhận chị có chất giọng hay, khả năng hát live tốt nhưng trong đêm Đại nhạc hội vào cuối tháng 12 năm ngoái, rất nhiều khán giả nghi ngờ chị đã hát nhép. Chị giải thích điều này ra sao?
- Tôi phải thú nhận điều này. Trước khi tham gia chương trình tôi bị bệnh rất nặng về thanh quản. Tôi trở về từ châu Âu và hoàn toàn bị tê liệt dây thanh. Bác sĩ nói, nếu tôi không nghỉ ngơi thì có thể sẽ để lại hậu quả rất xấu. Cũng vì lý do này mà tôi xin rút ra khỏi danh sách các ca sĩ tham gia vào Duyên dáng Việt Nam dù đã có tên. Còn hợp đồng với nhà tổ chức Đại nhạc hội thì tôi lại không thể bỏ vì đó là điều bắt buộc. Do đó, tôi đã gặp nhiều khó khăn khi trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, tôi không hát nhép hoàn toàn mà dùng kỹ thuật phòng thu để hỗ trợ cho phần hát nền.
Mọi người đều biết tôi đâu trở thành ca sĩ vì hát nhép mà tôi có khả năng hát live rất tốt. Để đánh giá về một ca sĩ phải nhìn vào quá trình họ phấn đấu chứ không phải một hoặc hai ngày. Chẳng lẽ chỉ vì một ngày tôi không hát live vì một lý do chính đáng mà mọi người lại cho rằng tôi mãi mãi sẽ không thể hát live tốt. Tôi luôn bình thản trước mọi vấn đề, bởi người ta có câu “ốm tha già thải”.
Sau đêm Đại nhạc hội, dây thanh của tôi còn trầm trọng hơn khiến tôi phải tiêm 10 ngày liên tiếp để tránh phù nề. Nếu không tham gia chương trình này, có lẽ bệnh của tôi đã hồi phục sớm hơn, tuy nhiên khi vết thương đang ăn da non thì tôi lại làm cho nó bật máu. Đến bây giờ, tôi mới lấy lại được khoảng 85% giọng hát của mình, chứ chưa hoàn toàn được như trước. Trong khoảng thời gian chữa bệnh tôi gần như không thể nói chuyện được với mọi người.
Trong đêm Đại nhạc hội cuối tháng 12 năm ngoái, nữ ca sĩ "Năng lượng" bị cho là hát nhép và mặc trang phục xấu. Hồ Quỳnh Hương khẳng định, cô không hát nhép 100% mà chỉ dùng kỹ thuật phòng thu để hỗ trợ cho phần hát nền do thanh quản đang sị sưng. Còn về chuyện trang phục, cô không mặc phản cảm. Ảnh: L.T. |
- Thời gian vừa qua chị xuất hiện trên sân khấu với những trang phục rất đặc biệt. Nhiều người cho rằng nó đẹp, nhưng cũng có người cho rằng nó xấu. Chị nghĩ sao về phản ứng trái chiều của dư luận?
- Tôi nhớ những ngày đầu mình đi hát, lúc nào tôi cũng kỳ quái khi gương mặt tôi thì trang điểm đậm, tóc làm xù... trong khi các ca sĩ khác thì để mái tóc thẳng và luôn xinh đẹp. Nhiều người chê tôi già và xấu nhưng cái đó lại nằm trong lòng khán giả. Sau này các ca sĩ khác cũng làm những điều khác lạ như tôi mà thôi!
Tôi luôn muốn mình thay đổi hình ảnh trong mắt khán giả chứ không thể giậm chân tại chỗ bởi vốn dĩ tôi là một người có cá tính. Dù ở thời điểm hiện tại, tính cách tôi đã trầm lắng nhưng trong nghệ thuật, cá tính của tôi không bao giờ mất đi. Tôi không thích mình cứ ở mãi một khuôn mẫu mà muốn phá cách. Còn chuyện có người thích và người chê thì tôi không nghĩ quá nhiều.
- Dù chị có sáng tạo như thế nào thì cũng phải nằm trong một tiêu chuẩn chung được mọi người công nhận. Làm thế nào để tránh được hai từ phản cảm và lố bịch khi người ta bàn về trang phục của chị?
- Tôi không thể phản cảm và lố bịch bởi ê kíp cộng tác với tôi về trang phục đều là người có văn hóa và trình độ nghệ thuật. Hơn nữa, các sản phẩm của họ đều qua sự kiểm duyệt của tôi và nhiều người khác. Dù trang phục không đẹp thì cũng không thể quy kết nó là lố bịch. Trừ khi tôi mặc bikini lên sân khấu mới coi là lố bịch. Những trang phục tôi mặc có đem lại hiệu quả tốt hay không thì hãy để thời gian trả lời. Nếu để chiều được lòng tất cả mọi người thì tôi thấy rất mệt mỏi. Còn nếu muốn tôi nghe theo lời của họ thì chắc tôi cứ ở nhà và không làm nghệ thuật.
- Những bộ đồ bó sát sẽ làm cho chị lộ nhược điểm là vòng 2 không được thon gọn. Tại sao chị không chọn trang phục khác?
- Có lẽ là do mọi người quá soi xét đó thôi. Tôi đâu phải là một cô người mẫu có 3 vòng chuẩn. Mọi người đừng đòi hỏi một cách quá cao như thế, hãy nhìn tổng thể vào tôi chứ không nên đi vào chi tiết. Tôi không thích mọi người bàn luận như thế vì lúc đó họ sẽ không tập trung nghe tôi hát. Với tôi, mỗi lần lên sân khấu biểu diễn không phải là một buổi trình diễn thời trang hay cuộc thi hoa hậu. Tôi chưa bao giờ nói mình đẹp và hoàn hảo về thân hình. Hãy nhìn tôi là một ca sĩ và điều quan trọng là nghe tôi hát. Còn trang phục, phụ kiện chỉ là trang sức trợ giúp cho phần trình diễn của tôi mà thôi.
Dù không nói nhiều về kế hoạch âm nhạc trong năm nay nhưng Hồ Quỳnh Hương cũng tiết lộ, cô đang gấp rút phát hành CD hát bằng tiếng Trung tại Bắc Kinh. |
- Dư luận cũng rất quan tâm đến bộ phim võ thuật Hàn Quốc mà chị đảm nhận vai chính. Nhiều người ngạc nhiên khi search tên phim bằng tiếng Anh trên Google và không có bất cứ một thông tin nào liên quan. Chị sẽ nói gì về điều không hợp lý này?
- Làm sao có được thông tin khi bộ phim chưa ra đời. Trên thực tế, tôi đã hoàn thành xong bộ phim và đang giữ trailer mà phía nhà sản xuất chuyển cho. Tuy nhiên, có một vấn đề là trong quá trình dựng phim, đạo diễn không hài lòng và thấy thiếu một số cảnh quay, họ muốn làm lại. Tôi không biết những cảnh quay chúng tôi thực hiện ở nước ngoài không đạt yêu cầu về diễn xuất hay vì một lý do nào đó, nhưng việc quay tiếp bộ phim với tôi là một khó khăn. Tôi và các diễn viên tham gia đều có công việc riêng nên chưa thể trao đổi, thống nhất ý kiến với nhau. Tôi cũng không rõ đoàn phim sẽ xử lý vấn đề này ra sao để có thể hoàn tất bộ phim. Đây là sự cố ngoài ý muốn và sai lầm của tôi nằm ở việc tiết lộ quá sớm cho giới truyền thông. Hiện tại, tôi còn rất nhiều việc phải làm chứ không thể cứ loanh quanh, luẩn quẩn đi theo bộ phim mãi được.
- Vì có quá ít thông tin cụ thể về bộ phim nên không ít ý kiến cho rằng thực tế dự án này không hề tồn tại và đây chỉ là một chiêu PR của chị mà thôi?
- Nếu tôi dựng ra câu chuyện này thì quả là một việc làm liều lĩnh. Để chứng minh bộ phim này có thật, tôi có thể đưa cho mọi người xem trailer tôi đang giữ và bản hợp đồng tôi ký với bên hãng sản xuất của Hàn Quốc. Còn việc bộ phim có ra đời được không thì tôi cũng không dám chắc chắn. Tôi cảm thấy bực vì điều này bởi tôi đã bỏ ra quá nhiều công sức và tâm huyết để hoàn thành bộ phim. Bản thân tôi cũng chủ động liên lạc với nhà sản xuất nhưng người ta cứ khất và mong tôi đi quay lại một số phân cảnh.
Cũng từ chuyện này, tôi không dám nói trước bất cứ một dự án nào cả, hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Không tính năm vừa qua, bất cứ việc gì tôi làm đều diễn ra theo đúng ước muốn của tôi, hoặc ít ra cũng được 70-80%. Trong khi đó, hiệu quả công việc năm 2009 của tôi chỉ đạt 40-50%. Có thể tôi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những vấn đề phức tạp trong cuộc sống đời thường.
- Lý do nào khiến chị trở nên e dè như thế?
- Có 3 việc xảy ra trong năm vừa qua tạo thành cú sốc lớn khiến tôi trở nên nhút nhát hơn. Trước đây tôi nghĩ mình là một người mạnh mẽ, thông minh và có thể kiểm soát được mọi chuyện bản thân. Tôi là cô gái đa sầu, đa cảm, chung thủy và hết lòng vì người mình yêu. Lúc hạnh phúc thì cứ như đang ở thiên đường, lúc đau khổ tôi không thể làm bất cứ việc gì, thậm chí muốn vứt bỏ tất cả. Tôi yêu nghề và cho rằng không gì có thể ngăn cản được việc tôi cất tiếng hát nhưng rồi tôi đã không hát nổi khi tình yêu ở bên bờ vực thẳm. Tôi vẫn cứ tỏ ra mình là người cứng rắn, gồng mình lên hát nhưng... Vậy là, cảm xúc và con tim mình, tôi không thể điều khiển được.
Tôi rất tự hào vì mình có một dây thanh bằng thép. Thời sinh viên dù bị sốt cao đến gần 40 độ nhưng tôi vẫn hát một cách say mê khiến thầy cô và bạn bè sững sờ. Chưa bao giờ tôi mệt mỏi và có cảm giác lực bất tòng tâm với nó. Ngay cả các bác sĩ khi khám sức khỏe, họ đều bảo tôi có một dây thanh đặc biệt. Nhưng năm vừa qua tôi lại bật khóc vì nó khi không thể hát và giao tiếp với mọi người.
Chuyện thứ 3 là về bộ phim. May là tôi chưa chuyển trailer cho các nhà báo để đăng tải trên mạng. Nếu vì vui quá mà tôi chuyển cho họ thì bây giờ tôi không biết ăn nói ra sao khi số phận bộ phim chưa biết thế nào.
Hồ Quỳnh Hương ở thời điểm hiện tại trở nên e dè và nhút nhát hơn trước. |
- Khi mười tám, đôi mươi, người con gái mới dễ bị tình cảm chi phối. Còn lúc trưởng thành, đã có kinh nghiệm về tình yêu thì họ trở nên mạnh mẽ chứ không yếu đuối. Với chị điều này hoàn toàn không đúng chút nào, vì sao thế?
- Từ khi bước vào tuổi 20 cho đến bây giờ cảm xúc của tôi lúc nào cũng như thế. Nói thật là tôi yêu rất ít người. Bạn có tin rằng, cho đến bây giờ tôi mới yêu hai người đàn ông, một là khi tôi còn trẻ và hai là lúc tôi đã trưởng thành (nhạc sĩ Hà Dũng - PV). Tôi không biết liệu 2 mối tình đã gọi là từng trải hay không nhưng nếu có yêu thêm một lần nữa thì chắc chắn cảm xúc vẫn nguyên vẹn.
Cả hai cuộc tình, tôi đều sống xa cách người yêu, chứ không phải hàng ngày, hàng giờ nhìn thấy nhau hoặc sống với nhau như vợ chồng. Thế nên, mỗi khi nghe giọng nói hoặc được gặp mặt nhau là cả niềm hạnh phúc dâng trào, từng khoảnh khắc ở bên nhau cũng trở nên quý giá hơn. Với tôi, hai mối tình vừa qua đều rất đẹp. Dù nó đã mất đi nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi những gì tươi sáng nhất. Giả sử tôi được sống ở gần người mình yêu thì có lẽ sẽ không lung linh mà còn rất nhàm chán.
Tôi không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm, lại đặt quá nhiều kỳ vọng về một tương lai yên bình thế nên khi nó tan vỡ tôi mới tuyệt vọng như thế này.
- Khi gặp nhiều đau khổ trong tình yêu, phụ nữ thường nảy sinh suy nghĩ mất niềm tin ở đàn ông, chị thì sao?
- Đôi lúc tôi cũng có cảm giác như thế khi “cùn” và bất mãn một chút về đàn ông. Sau này, khi mọi chuyện đã qua đi, tôi thấy rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ, duyên đã hết thì mình có giữ cũng không được và hạnh phúc thực sự chưa đến với mình. Có thể người đàn ông của tôi đang ở đâu đó và khi gặp họ chắc chắn tôi sẽ hy sinh và dành nhiều thời gian đi du lịch cùng họ để vun đắp hạnh phúc.
- Thời gian là liều thuốc xóa đi mọi nỗi đau. Chia tay nhạc sĩ Hà Dũng đã lâu, tại sao chị vẫn chưa thể khép lại vết thương lòng với người thầy của mình?
- Trong cuộc sống đôi khi người ta cũng cần những thứ tình còn lớn hơn cả tình yêu. Thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ thay đổi và ích kỷ. Tôi và anh Hà Dũng luôn dành ân tình cho nhau. Có lẽ trước đây tôi đã sai lầm khi tức giận và cho rằng anh Dũng mang lại cho mình những điều không vui vẻ. Nhưng khi lấy lại được cân bằng tôi nhận ra, có rất nhiều thứ xung quanh mang lại nỗi buồn cho tôi, không chỉ riêng tình yêu. Đến bây giờ, tôi vẫn rất quý anh Dũng và luôn mong anh ấy được hạnh phúc. Mỗi lần nghe tin anh có học trò mới, tôi hy vọng anh sẽ đưa họ đến thành công. Anh ấy vui thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi không biết anh Dũng có nghĩ về tôi như thế hay không nhưng bản thân tôi thì nghĩ như vậy.
Thi thoảng tôi cũng chủ động hỏi thăm anh Dũng, đặc biệt trong khoảng thời gian này, tôi càng phải động viên anh ấy nhiều hơn. Với những người bình thường, việc quan tâm đến những người bạn của mình trong lúc họ gặp khó khăn là điều bình thường, huống chi tôi và anh ấy đã có một khoảng thời gian dài gắn bó bên nhau. Nếu tôi không làm vậy thì có lẽ tôi là người không tốt.
Lương Trần thực hiện
Photo: Quốc Huy
Make-up: Hà My
Fashion: Đức Duy
Ý tưởng: Dan Nguyễn