- Chị sắp tổ chức live show nhưng lại ở địa điểm là cho bộ đội và trường giáo dục dạy nghề, vì sao chị không làm tại TP HCM để đánh bóng tên tuổi?
- Tôi cũng nghĩ đến chuyện làm live show và xin tài trợ rồi đem tiền tặng các trung tâm từ thiện nhưng rồi lại tháy muốn tự mình đem niềm vui cho những người rất ít có điều kiện thưởng thức văn nghệ. Nhưng bù lại, họ là những khán giả vô cùng nồng nhiệt.

Diễn viên Việt Hương.
- Khi còn bé, chị có bao giờ hình dung ra mình sẽ là một diễn viên hài?
- Hồi nhỏ, má tôi cho tôi đi học múa, học được mấy năm thì tôi biết dù có theo mãi cũng chẳng thể nào được múa chính vì tôi thấp quá. Vậy là tôi bỏ múa thì vào trường sân khấu, phải học dự bị một năm vì vào muộn. Nhưng cũng năm đó, tôi đoạt HC vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, đó là lý do để một năm sau đó, tôi chính thức thi vào khoa diễn viên.
- Nhưng về hình thể thì trên sân khấu, chưa chắc chị có cơ hội được đóng vai chính, tại sao chị lại chọn nghề diễn?
- Tôi là người biết mình, và chính nghệ sĩ Công Ninh, thày dạy của tôi đã trả lời một nhà báo rằng có hai diễn viên triển vọng thật sự là Ngọc Trinh và Việt Hương, tự nhiên tôi thấy như có một động lực là phải làm được để thày không bị "hố" vì đã kỳ vọng vào mình. Tôi biết ơn nhận xét ấy, đôi khi người ta cần niềm tin của ai đó vào mình để thành công.
- Chị đi theo con đường hài kịch, vậy chị muốn tạo ra phong cách như thế nào?
- Thời thế đã tạo ra tôi. Tôi biết cách diễn của mình gần với giới bình dân và tôi cũng thích như vậy. Tôi vẫn rất thích vai bà mẹ trong Mưa đầu mùa, một bà già khó tính không gây cười chút nào nhưng lại rất hài và rất cảm động. Nhưng tiếc là những vở như vậy lại không có khách. Còn tôi từ khi vô danh lay lắt kiếm sống bằng những show diễn trong nhà hàng cho đến nay có chút tên tuổi, được diễn với những thần tượng của mình thì còn sung sướng, hãnh diện nào bằng. Vì vậy, tôi hài lòng với công việc của mình.
- Bao giờ chị sẽ làm một live show hoành tráng tại sân khấu lớn?
- Tôi muốn live show của mình phải hoàn toàn mới, trong đó tôi có thể múa, diễn tuồng, tôi còn mơ làm Võ Tắc Thiên nữa. Phải chuẩn bị kỹ nếu không sẽ bị trùng lặp với các live show khác. Có lẽ sẽ là cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
