- Có thể nói một chút về công việc hiện nay của chị hiện tại?
- Tôi đang tham gia một phim truyền hình mang tên Thiên đường tình yêu, tập 1 vở kịch mới Kẻ quấy rối và thực hiện những dự án cho công ty Cánh đồng gió của mình.
- Chị nghĩ mình đang ở giai đoạn nào trong nghề nghiệp?
- Tôi vẫn còn nhớ như in lời của một đàn anh đã nói với mình khi tôi vừa được giải Mai vàng lần đầu tiên. Anh đã dạy rằng: "Thuý à, em chỉ đang bước ở nấc thang đầu tiên, và sau này vẫn vậy. Em nên nhớ điều đó". Câu nói ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ.
![]() |
Diễn viên Thanh Thúy. |
- Có bao giờ chị cảm thấy chán khi không tìm được những niềm cảm hứng mới trong công việc?
- Không. Khi làm bất cứ công việc gì, tôi cũng biết cách tạo cảm hứng.
- Với vai diễn vũ nữ trong bộ phim "Vũ điệu tử thần", chị cảm thấy thế nào?
- Tôi nghĩ khán giả sẽ thấy một Thanh Thuý rất khác, bụi bặm và có một chút gì đó "sexy"...
- Những điều thú vị nhất của chị ở bộ phim này là gì?
- Thứ nhất đây là vai lớn đầu tiên của tôi ở bên điện ảnh. Thứ hai tôi phải vào nhân vật khá "nóng". Thứ ba là cảm giác hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả khi bộ phim phát hành.
- Suốt thời gian ở Hà Nội đóng phim, điều gì làm cho chị nhớ về Sài Gòn?
- Tôi nhớ mẹ, nhớ sân khấu, và tất nhiên là nhớ "người ấy".
- Giữa đóng phim nghệ thuật và thị trường, chị muốn tham gia ở dòng phim nào nhiều hơn?
- Đối với tôi, điều quan trọng là bộ phim mà mình tham gia kịch bản có hay không, đạo diễn và ê kíp làm việc có giỏi không, và nhân vật mà mình đóng có gì đặc biệt không. Theo tôi, không thể đánh giá giá trị cao thấp của của hai dòng phim này, ngước lại tính nghệ thuật và thị trường nên bổ sung cho nhau.
Phim nghệ thuật cũng nên nghiên cứu thị trường, quảng bá, tiếp thị tạo sự hấp dẫn, gây tò mò để có khán giả nhiều hơn. Còn phim thị trường ngoài những yếu tố câu khách cũng phải cần chú ý đến thẩm mỹ nghệ thuật để khán giả bỏ tiền vào xem xong không phải tiếc tiền vì nó quá nhảm nhí, cẩu thả và chẳng có giá trị gì cả... Bộ phim Titanic của Hollywood thì chẳng ai dám bảo nó không phải là phim nghệ thuật và ai cũng biết là nó "sốt" thị trường đến mức nào.
- Những bộ phim do Hãng Lasta sản xuất đang có khá nhiều ý kiến phê bình, khi nhận lời tham gia, chị có phân vân gì?
- Khi nhận bất cứ một vai diễn nào tôi đều phải suy nghĩ đắn đo chứ không riêng gì Hãng Lasta. Và đã nhận lời thì làm việc hết sức mình. Việc thành bại của bộ phim thật sự nó nằm ngoài tầm tay của người diễn viên. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức.
- Chị nhận xét thế nào về những bộ phim Việt Nam chiếu trên màn ảnh rộng gần đây?
- Gần đây tôi có xem Dòng máu anh hùng và Áo lụa Hà Đông. Cả hai phim là một tín hiệu đáng mừng. Đã có những cú máy lạ đẹp không thua nước ngoài, kỹ thuật dàn dựng những pha đánh đấm rất xuất sắc... Bước đầu như vậy là được. Nhưng để có một bộ phim hay thật sự chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều điều ví dụ như tư tưởng chủ đề cần rõ ràng hơn, nhân vật phải "đặc biệt" hơn nữa...
- Chị vừa nhận thêm một phim của TFS. Chưa hoàn thành phim của Lasta đã tham gia phim khác, chị làm thế nào để không bị trùng lịch quay?
- Tôi rất sợ tham thì thâm! Sở sĩ tôi dám "tham" là vì nhân vật bên phim của Lasta sắp... chết rồi!
- Chị đã chuẩn bị gì cho vai diễn mới này?
- Đây là lần thứ 3, tôi và diễn viên Minh Đạt đóng chung với nhau. Hai lần trước đều là hai mối tình với hai tính cách khác nhau và lần thứ 3 này, tôi vẫn muốn tạo một sự khác biệt như vậy. Không quá nóng nảy như bác sĩ Vân, không quá mềm yếu như cô Na, mà nhân vật Lam này sẽ là sự pha trộn giữa hai nhân vật trên.
- Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh tiết lộ cuối năm sẽ cưới Thanh Thuý. Chị nói gì đây?
- Không biết nữa... Nhưng có lẽ không lâu nữa đâu!
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)