Nếu mỗi khi em muốn anh biết tình yêu của em dành cho anh nhiều như thế nào, em attach nó qua mail thì anh sẽ chẳng bao giờ nhận được cái thư đó vì đợi cả đời chắc nó vẫn chưa attach xong.
Vậy nên anh ạ, không phải lúc nào em cũng có thể nói với anh rằng em nhớ anh dù có những lúc như thế này đây, em thấy tim mình như thắt lại vì nỗi nhớ anh... Em chỉ có thể thi thoảng mail cho anh để anh biết rằng anh luôn ở trong tâm trí em mọi lúc, mọi nơi dù anh đang ở cách xa em thế nào đi chăng nữa.
Và vậy nên anh ạ, em muốn hàng ngày đều được ở bên anh, được nhìn thấy anh, để em có thể nói và thể hiện cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Hòm mail thì không đủ, nhưng trái tim anh thì đủ để chứa những yêu thương của em phải không anh?
Em nhớ anh và em yêu anh rất nhiều Bubu ạ.
Lulu của anh