Có khoảng 38,8 triệu người bật truyền hình để dõi theo cú soán ngôi ngoạn mục của Crash, giảm 8% so với năm ngoái. Có vẻ như những bộ phim đoạt giải thiếu đi yếu tố ngôi sao, một trong những cục nam châm hút khán giả. Những đề cử phim xuất sắc như Munich, Capote hay Crash đều chẳng gợi lên điều gì, nếu không nói là vô cảm và lạnh lẽo. Trước đó, những tác phẩm này không hề tạo một cơn sốt nào ở các rạp chiếu, ấy là còn chưa kể đến Phillip Seymour Hoffman, người đoạt tượng vàng cho Nam diễn viên xuất sắc gần như là một cái tên mới lạ với giới chị em.
![]() |
Witherspoon đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. |
38,8 triệu khán giả, con số này vượt qua được kỷ lục thất bại nặng nề năm 2003 khi Chicago làm mưa gió tại giải Oscar nhưng số người xem thụt thảm hại, chỉ còn 33 triệu người. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đó không hẳn là lỗi của Oscar, bởi khi ấy, người Mỹ đang còn bận theo dõi tiến trình Mỹ tấn công Iraq.
Dù lực hút đã giảm, nhưng chắc chắn Oscar vẫn là một trong những chương trình đặc biệt của đài ABC, chỉ đứng sau các sự kiện thể thao quan trọng. Chính vì thế mà số lượng hợp đồng quảng cáo trong tối 5/3 tăng đột biến. Một mẩu quảng cáo dài khoảng 30 giây trị giá khoảng 1,5 triệu USD, trong khi đó, trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl thu hút 91 triệu khán giả với mỗi mẩu quảng cáo trị giá 2,5 triệu USD.
Bạch Kim