Ngày 24/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khám phá vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản. Trước đó, anh Tấn, ở phường Phúc Xá, Ba Đình có đến công an phường Yên Hòa trình báo về việc anh bị mất trộm chiếc SH màu xanh ngọc tại bãi gửi xe siêu thị BigC.
Sau đó, tối ngày 21/4 vừa qua, anh Tấn thấy chiếc xe của mình đang được anh Nguyễn Đình Hiếu (36 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi) chạy trên đường Thụy Khuê. Anh Tấn đã đến Công an phường Bưởi trình báo. Anh Hiếu khai đã mua chiếc xe máy trên tại cửa hàng Cường Thu với giá 114 triệu đồng cùng đầy đủ giấy tờ xe.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thuỳ Linh (25 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám) là bạn gái của anh Tấn, nghi phạm chính của vụ án. Linh khai, do nợ tiền của Nguyễn Đức Lộc (31 tuổi, ở đương Hoàng Hoa Thám) nên đã cùng nhau bàn bạc tìm cách trộm cắp chiếc xe máy SH của anh Tấn lấy tiền trả nợ và chia đôi.
Để thực hiện kế hoạch này, Linh mượn xe của người yêu rồi bí mật đánh thêm chìa khóa khác và đưa cho Lộc cầm. Đến ngày 31/10/2009, Linh cùng Tấn đi siêu thị BigC. Cô gái này lấy vé gửi xe rồi cho vào trong cốp và báo cho Lộc biết. Lộc đã đến lấy xe đem cất giấu.
Sau đó, Linh nói với anh Tấn đem bán bộ giấy tờ xe để vớt vát lại. Anh này đồng ý. Linh cầm bộ giấy tờ xe và cùng Lộc đêm xe máy mang ra cửa hàng trên bán xe được 5.300 USD. Lộc đưa cho Linh 20 triệu đồng về trả cho Tấn và nói là tiền bán giấy tờ xe.
Lộc đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy bắt.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng