Trong một lần gội đầu ở phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, bà Hoa làm quen với chị Nguyễn Thị Biên (quê ở Phú Thọ) và tự giới thiệu là giám đốc Công ty liên doanh Việt Trung, có mối quan hệ với một số cán bộ VIP.
Những lần đến quán sau đó, bà Hoa hứa sẽ nhận chị Biên vào công ty làm việc, yêu cầu nộp 5 triệu đồng. Để chị Biên tin tưởng, mặc dù không đi làm nhưng hàng tháng, Hoa hứa trả lương cho chị Biên 2,5 triệu đồng. Sau đó, Hoa lại nói xin cho chị này đi bán hàng tại một siêu thị ở phố Đào Duy Anh.
![]() |
Bà Hoa đang trình diện tại cơ quan điều tra. |
Hoa tự làm và đưa cho chị này một thẻ nhân viên siêu thị, vải để may đồng phục. Sau một thời gian, Hoa lại tiếp tục yêu cầu chị Biên đóng 50 triệu đồng để lo vào biên chế tại siêu thị. Tháng 10/2007, chị Biên đã nộp 30 triệu đồng và hẹn ngày chờ đợi.
Trong thời gian này, Hoa lại nói công ty Việt Trung có 2 xuất đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Bình thường thu 120 triệu đồng mỗi người, nhưng ưu tiên Biên chỉ lấy 50 triệu đồng. Chị Biên về nói với cậu là ông Bùi Trần Thơ, ở Quốc Oai, Hà Nội.
Tháng 4/2008, bố con ông Thơ lên Hà Nội giao 50 triệu đồng cho Hoa. Khi các nạn nhân lên Hà Nội để chờ ngày được đi xuất khẩu lao động, Hoa biến mất. Các nạn nhân đã trình báo với cơ quan công an.
Đến khi bị bắt, cơ quan điều tra đã làm rõ, Hoa đã lừa được hơn 320 triệu đồng.
Việt Dũng